Lễ trọng thể Đức Mẹ Lên Trời là cơ hội để khám phá nhà nguyện Đức Trinh Nữ ở nhà thờ Saint-Sulpice, Paris. Một bài giáo lý đích thực sự về Mẹ Thiên Chúa, giàu biểu tượng và tác phẩm nghệ thuật, được làm mới lại từ năm 2023 đến năm 2024.

Kể từ tháng 9 năm 2024, ánh mắt của những người bước vào nhà thờ Saint-Sulpice (Thánh Xuân Bích), ở Paris (quận 5), và có rất nhiều người trong số họ bị thu hút bởi nhà nguyện nhỏ, ở hậu cung nhà thờ, và tượng Đức Mẹ Maria do Jean-Baptiste Pigalle tạc. Sau công việc kéo dài một năm rưỡi, Nhà nguyện Đức Trinh Nữ đã lấy lại được vẻ đẹp vàng son kiểu baroque và vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật cung cấp một bài giáo lý thực sự về Đức Mẹ Lên Trời, lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria được cử hành vào ngày 15 tháng Tám trong phụng vụ.
Được quyết định vào năm 1642 bởi linh mục quản xứ là cha Jean-Jacques Olier, người sáng lập Hội Linh Mục Xuân Bích ba năm sau, việc xây dựng nhà thờ hiện nay sẽ là một công việc lâu dài. Bắt đầu bằng việc tôn kính Đức Maria, với một nhà nguyện đình tròn nằm ở cuối phía đông của ngôi nhà thờ và được làm phép vào năm 1667. Phong cách trang trí đơn giản và độ cao hợp lý. Cha Languet de Gergy, người kế nhiệm Olier, đã ra lệnh làm đẹp vào năm 1731. Servandoni, một trong những kiến trúc sư của nhà thờ, lúc đó đã được giúp đỡ bởi các nghệ sĩ nổi tiếng. Anh em nhà Slodtz, những người trang trí toàn bộ bằng các tác phẩm điêu khắc và trang trí, các hình thiên thần và các vòng hoa vàng. Bouchardon, tác giả của tác phẩm điêu khắc Đức Trinh Nữ, đã không may qua đời. Và Van Loo, người thực hiện bốn bức tranh về cuộc đời của Đức Maria: Truyền Tin, Đi Viếng, các mục đồng thờ lạy và Dâng mình vào Đền thờ.

Một mái vòm mở ra như bầu trời
Kiệt tác còn sót lại sau lần cải tạo này là vòm Lemoyne. Với hiệu ứng hoàn toàn theo phong cách baroque, bức bích họa mô tả Bầu trời trong một bố cục đám mây ngoạn mục. Họa sĩ diễn tả Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời ở đó, lên trời với thân xác Mẹ trong Vinh quang của Chúa Cha. Một công trình rộng 373 mét vuông, ở trung tâm của nó Mẹ Thiên Chúa được đội vương miện với 12 ngôi sao và chiêm ngưỡng Thiên đường. Mẹ được bao quanh bởi Giám mục Bourges Sulpice, bổn mạng của nhà thờ, các thánh nữ tử đạo, các thiên thần ca ngợi Thiên Chúa... tổng thể nâng cao cái nhìn của các tín hữu khi Đức Mẹ Lên Trời nuôi dưỡng niềm hy vọng của các Kitô hữu.
Một mầu nhiệm còn được làm nổi bật bởi hốc tường phía trên bàn thờ chính. Sau một trận hỏa hoạn vào năm 1762, kiến trúc sư de Wailly đã xây dựng một hốc tường nhìn ra đường phố, trong đó có bức tượng Đức Trinh Nữ và Hài Nhi của Jean-Baptiste Pigalle. Một bức tượng lấy lại chương 12 của Sách Khải Huyền, từ đó bài đọc thứ nhất của ngày 15 tháng 8 được rút ra. “Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” và “sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân”. Thị kiến này của thánh Gioan Tông đồ nhắc lại làm thế nào Thiên Chúa đã cho phép Đấng Cứu Thế được sinh ra từ một nữ tỳ khiêm nhường để đánh bại Ác Thần được tượng trưng bởi con rắn mà người mẹ đã đạp nát.

Dưới cái nhìn của Đức Maria
Ngoài những công trình hoành tráng này, nhà nguyện nhỏ của nhà thờ Saint-Sulpice, dành riêng cho "Mẹ của tất cả mọi người và Nữ Vương Thiên quốc", còn có nhiều trang trí mang tính biểu tượng. 482 ngôi sao vàng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Maria là “Sao Mai” mà lời “xin vâng” của Mẹ cho phép xua tan bóng tối bởi sự xuất hiện của “Mặt Trời” là Chúa Giêsu. Những con bồ nông báo hiệu ơn gọi Thánh Thể của bàn thờ nơi thánh lễ được cử hành: như loài chim này, Chúa Cha nuôi dưỡng con cái mình. Một bức tượng của thánh Louis-Marie Grignon de Montfort, người thúc đẩy lòng sùng kính Đức Mẹ, tưởng nhớ thánh lễ đầu tiên của ngài ở nơi này. Dưới cái nhìn của Đức Maria, Auspice Maria, phương châm của các linh mục Xuân Bích được gợi lên bởi nhiều chữ A và M đan quyện vào nhau trong nhà nguyện này.
Tý Linh (theo Valdemar de Vaux, Aleteia)
