Họ rời bỏ gia đình, bạn bè, sự nghiệp để đến đất nước truyền giáo ở bên kia bán cầu, nơi họ tận tụy phục vụ đồng loại của mình. Câu chuyện về các linh mục của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã được công chiếu tại các rạp chiếu phim Pháp vào thứ Tư ngày 5/11. “Baroudeurs du Christ”, một bộ phim tài liệu đầy cảm động do Damien Boyer đạo diễn.

“Các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất.” Một sứ mạng mà 4.100 linh mục của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (MEP) đã gắn bó kể từ năm 1658. Một bộ phim tài liệu, được phát hành vào thứ Tư, ngày 5/11, tại các rạp chiếu phim trên khắp nước Pháp, nhằm mục đích kể câu chuyện của họ, thông qua những bức thư sống động do các nhà truyền giáo đầu tiên viết và được chọn từ kho lưu trữ phong phú của MEP, nhưng cũng bằng cách theo chân năm nhà truyền giáo thời hiện đại, được sai đến Hàn Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Đài Loan và Madagascar.
Những câu chuyện quá khứ và hiện tại đan xen, minh chứng cho cùng một lòng nhiệt thành tông đồ, bất chấp bối cảnh lịch sử. Đoàn làm phim giải thích : "Các nhà thừa sai không bị giam hãm vào những trang đen tối của lịch sử thuộc địa". Khác xa với tinh thần chinh phục hay thống trị văn hóa, chúng ta khám phá những con người dễ bị tổn thương, nhưng được Chúa củng cố và đã dâng hiến đời mình cho tha nhân.

Cha Gabriel de Lépinau ở giáo phận Port-Berger, Madagascar.
Một sự thương tổn phong nhiêu
Ấn tượng từ thuở thiếu thời bởi khả năng ngôn ngữ và mối liên hệ tình bạn mà các nhà thừa sai đã vun đắp với người bản địa, nhà làm phim tài liệu quyết tâm kể một câu chuyện chân thực, khác xa với bất kỳ sự lý tưởng hóa nào. Damien Boyer giải thích : "Họ không phải là siêu anh hùng". Khi quay phim họ, "tôi đã khám phá ra những thách thức mà họ phải đối mặt".
Đến Madagascar vào tháng 10 năm 2018, cha Gabriel de Lépinau "vẫn đang cố gắng học tiếng Madagascar" và không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn trong phim về nỗi thất vọng của mình khi không phải lúc nào cũng hiểu hoặc được hiểu. Lần lượt, những linh mục trẻ chia sẻ những điểm yếu, những mặc cảm, hoặc những khó khăn tình cảm của họ, như cha Laurent Bissara ở Calcutta, người được thụ phong linh mục ở tuổi 46, từ bỏ một sự nghiệp đầy hứa hẹn và vô số cuộc tình. "Việc bỏ lại công việc, gia đình, bạn bè, thật tàn nhẫn", đạo diễn kể lại, đặc biệt là khi những nhà thừa sai này được gửi đến đất nước truyền giáo của họ suốt đời. Cha Will Conquer tâm sự: "Nỗi cô đơn lớn nhất của tôi là khi đối mặt với nỗi tang thương. Không có ai hiểu được những gì tôi đang trải qua vì không ai biết tôi đang mất mát điều gì".

Cha Philippe Blot và một số thanh niên Bắc Triều Tiên tại một trong những trung tâm tiếp nhận ở Seoul.
Trong bộ phim tài liệu được quay tuyệt đẹp này, chúng ta thấy "những chiến sĩ Chúa Kitô này" đang một mình bước đi giữa những tòa nhà chọc trời ở Seoul, xuyên qua những bụi cây bất tận trong giáo phận Port-Bergé, hay chèo thuyền độc mộc trên những con kênh tối tăm. Cha Gabriel de Lépinau giải thích: "Thực ra, chúng tôi không hề đơn độc; xung quanh chúng tôi có rất nhiều người, vậy mà sự cô đơn vẫn có thực. Nhưng điều đó xấu tự nó. Chúng tôi có thể sống trong sự cô đơn này. Chính ở đó, chúng tôi gặp được sự hiện diện được ban cho chúng tôi nhờ đức tin. Chúa ở đó, và điều đó thay đổi mọi thứ". Sứ mạng truyền giáo có những rủi ro, nhưng cần phải có thể tự nhủ: "Lạy Chúa, vì con đã ở một mình với Chúa, nên con đã sẵn sàng, và con có thể ở với Chúa khi đối diện với thế gian", cha Will Conquer giải thích. Người ta thấy cha lắng nghe các nạn nhân của thảm kịch Khmer Đỏ, tham gia vào điệu múa truyền thống hoặc thăm các Phật tử, trong khi ở Port-Bergé, cha Gabriel đi từ làng này sang làng khác, cùng những người trẻ tuổi tham gia vào một dự án khảm đầy tham vọng (hiện đã hoàn thành!).
https://www.youtube.com/watch?v=-YdnxqoP_xU
Trở thành người cha
Người trẻ nhất, khoảng 36 đến 40 tuổi, vừa xem phim gần đây, đã đón nhận nó như một món quà. Cha Gabriel chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng và khích lệ tôi, đó là thấy được mối liên kết rất bền chặt mà các linh mục thừa sai giàu kinh nghiệm đã xây dựng với các Kitô hữu hoặc người dân địa phương, giống như mối liên kết của một người cha tốt, nghĩa là ngài muốn thấy con cái mình lớn lên trong sự thiện, chân lý và công lý. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui”.
Gần Calcutta, cha Bissara xúc động trước niềm vui của những đứa trẻ khuyết tật ở Howrah, chúng thậm chí còn mơ về tương lai của mình với cha. Tại Seoul, người ta cảm nhận được niềm tự hào to lớn của cha Philippe Blot, khi một trong những đứa con "của ngài" trở thành nhà vô địch Taekwondo. Anh là một trong những thanh niên Bắc Triều Tiên được chăm sóc bởi nhà thừa sai, người quản lý một số trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn từ miền Bắc. Một phụ nữ trẻ đang chạy trốn tâm sự với cha : "Con được nghe nói về một người nước ngoài, và đó chính là cha". Cuối cùng, còn có Đài Loan, nơi ai cũng biết cha Yves Moal, người, ở tuổi 84, vẫn tiếp tục với năng lượng, sự dịu dàng và hài hước, "làm việc với trái tim và phẩm giá mỗi ngày" của những người bị mọi người ruồng bỏ, đặc biệt những cựu tội phạm mà ngài chia sẻ nỗi đau. Cha giải thích một cách giản dị: "Họ bám víu vào tôi, và tôi bám víu vào Chúa".

Cha Bissara dành trọn cuộc đời mình cho trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương ở Howrah, gần Calcutta.
Tất cả đều được kêu gọi trở thành nhà thừa sai
Cha Will Conquer giải thích : “Những ơn gọi đều khác nhau, nhưng một cách huyền nhiệm, trong thân thể Giáo hội, luôn luôn là ơn gọi được thánh hóa và nên thánh, mà ta phải đáp lại”. “Đó là một cuộc phiêu lưu có mục đích, và mục đích đó là thiên đàng, là sự cứu rỗi các linh hồn.” Đạo diễn chia sẻ, với bộ phim này, “tôi muốn thử chất vấn mỗi người”. “Và chúng ta, chúng ta đã tìm thấy sự triệt để của chúng ta, lý do tồn tại của mình chưa? Chúng ta sẵn sàng đánh mất điều gì để cho đi?” Bản thân cũng cảm động, ông đã mở rộng gia đình để đón nhận những đứa trẻ không phải con ruột của mình. “Chúng ta có thể làm được rất nhiều với rất ít thứ,” Damien Boyer, người hy vọng sẽ khơi dậy động lực sống và sứ mạng, chia sẻ. “Nếu những linh mục này, ở sâu trong vùng nông thôn Campuchia, có thể biến đổi rất nhiều cuộc đời, tham gia với lòng khiêm nhường như vậy vào rất nhiều cuộc cách mạng, thì hãy tưởng tượng tất cả chúng ta cũng làm như vậy. Thế giới sẽ thực sự thay đổi. Đây không phải là một điều không tưởng. Nó là hiện thực”.
Tý Linh
(theo Marie Duhamel – Vatican News)
