Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vị Giám Mục Này Sẽ Giúp Bạn Sống Trọn Vẹn Ngày Chúa Nhật Lời Chúa Và Hơn Thế Nữa

Khi Giáo hội cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa, một bức thư đầy sức thuyết phục từ Đức cha Barres cho thấy tại sao nên đọc Thánh Kinh và cách tốt nhất để làm điều đó.

Một bức thư mục vụ mới từ Đức cha John Barres của Rockville Centre, New York, suy ngẫm về “sự kỳ diệu đầy hứng khởi của trí tưởng tượng Thánh Kinh”.

Với tiêu đề “Lời Thiên Chúa sống động và hữu hiệu”, bức thư mời gọi các linh mục, phó tế và giáo dân Công giáo tiếp cận Thánh Kinh với lòng biết ơn và sự cởi mở: “Lòng biết ơn đối với sự kỳ diệu của món quà ấy và sự cởi mở đối với sức mạnh sống động và hữu hiệu của Thánh Kinh”.

Khi Giáo hội cử hành Chúa Nhật Lời Chúa vào ngày 25 tháng Giêng, bức thư của ngài là một hướng dẫn hữu ích, cho thấy lý do tại sao cần đọc Thánh Kinh và cách đọc hiệu quả nhất.

Như Đức cha Barres nhắc nhở độc giả, “bất kỳ sự canh tân văn hóa, đạo đức hay tâm linh nào trong thời đại chúng ta đều bắt đầu bằng việc trở về với đức tin trong Thánh Kinh.”

Một bộ sách chú giải độc đáo

Trọng tâm bức thư của Đức cha Barres là việc xem xét một bộ sách mới được hoàn thành gần đây, phản ánh “tinh thần đích thực của lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Bênêđíctô về việc gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống qua Thánh Kinh”.

Bộ sách mang tên "Ngọn lửa thương xót, Trái tim của Lời Chúa" (Fire of Mercy, Heart of the Word ) gồm bốn tập, là những bài suy niệm về Tin Mừng theo thánh Matthêu. Cha Simeon Leiva-Merikakis, O.C.S.O., một tu sĩ dòng Trappist thuộc Tu viện Thánh Giuse ở Spencer, Massachusetts, đã viết bộ sách này từ năm 1996 đến năm 2021.

Cha Simeon, tên trước đây là Erasmo Leiva-Merikakis, đã nhận bằng Tiến sĩ Văn học tỷ giảo và Thần học từ Đại học Emory. Trước khi vào tu viện, ngài là giáo sư Văn học và Thần học tại Đại học San Francisco, nơi cùng với Cha Joseph Fessio, S.J., người sáng lập Nhà xuất bản Ignatius Press, ngài đã giúp phát triển Học viện Thánh Ignatius, một chương trình giáo dục khai phóng Công giáo dành cho sinh viên đại học.

Đức cha Barres giải thích rằng Fire of Mercy là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho bất cứ ai muốn đọc Thánh Kinh một cách thấu đáo và với sự hiểu biết:

« Sức mạnh của Lời Chúa đã được chúng ta biết đến, và lời kêu gọi khai thác chiều sâu của Thánh Kinh vang vọng trong lòng chúng ta. Thật vậy, chúng ta mong muốn hiểu và được uốn nắn bởi Lời Chúa, nhưng một câu hỏi đơn giản vẫn còn đó: Làm thế nào? Xét cho cùng, việc nghiên cứu Kinh Thánh có thể gây bối rối.

Câu trả lời nằm trong một bộ sách suy niệm Thánh Kinh vừa được hoàn thành gần đây… Mặc dù chỉ giới hạn ở một cuốn sách của Thánh Kinh – Tin Mừng theo thánh Matthêu – nhưng bộ sách chú giải này rất phong phú về nội dung, mở ra những viễn cảnh về toàn bộ Thánh Kinh, và nó mang tính hướng dẫn về cách tiếp cận Lời Chúa ».

Bộ sách "Fire of Mercy" hướng dẫn người đọc "để chúng ta cũng có thể gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống trong ngày sống và thời đại của chúng ta và 'cho phép bản thân được Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến một tình yêu lớn lao hơn đối với Lời Chúa.'"

Khai thác những giá trị phong phú về văn hóa

Một điểm mạnh đặc biệt của bộ sách chú giải là cách Cha Simeon vận dụng trí tưởng tượng phong phú về Thánh Kinh của mình vào nghệ thuật, văn chương và thơ ca:

« Fire of Mercy  vang vọng tinh thần của các đại Giáo Phụ, những người đã dành tất cả kỹ năng và tài năng của mình để phục vụ Tin Mừng.

Cha Simeon, giống như thánh Augustinô trước ngài, sử dụng kiến ​​thức sâu rộng của mình về văn hóa, nghệ thuật, khoa học và văn chương với mục đích duy nhất là làm cho sức mạnh giải phóng của Lời Chúa được biết đến…

Công trình của cha Simeon nhắc nhở chúng ta rằng, với tư cách là những người Công giáo yêu thích Thánh Kinh, chúng ta không phải sợ văn hóa hay khoa học, bởi vì sự tốt lành tìm thấy trong đó cuối cùng đều hướng về Đấng là hiện thân của sự tốt lành và chân lý.

Cách tiếp cận của ngài đối với việc gặp gỡ Thánh Kinh mở ra cho chúng ta sự kỳ diệu của trí tưởng tượng Thánh Kinh, một trí tưởng tượng thú vị hơn nhiều so với sự đơn điệu của nền văn hóa thế tục vốn đã làm lu mờ đức tin trong Thánh Kinh ».

Bức thư của Đức Cha đã giải thích một cách thuyết phục lý do tại sao hiểu biết sâu sắc về Thánh Kinh có thể mang lại sự thay đổi - cả cho tâm hồn cá nhân và cho toàn bộ nền văn hóa.

Hướng dẫn để bắt đầu

Trong khi Đức cha Barres giới thiệu cuốn bộ " Fire of Mercy  " và rút ra nhiều ý tưởng từ đó, thì chính bức thư của ngài lại là một hướng dẫn hữu ích để bắt đầu việc đọc Thánh Kinh trong tinh thần cầu nguyện.

Trong thư của mình, ngài đề nghị những suy ngẫm sau đây cho độc giả:

• Những phẩm chất để tiếp cận lectio divina, tức là đọc Thánh Kinh trong tinh thần cầu nguyện.

• Giải thích mối quan hệ giữa Thánh Kinh và Bí tích Thánh Thể.

• Đóng góp của Cha Simeon cho học thuật Thánh Kinh Công giáo và cách nó có thể giúp ích cho bất cứ ai quan tâm đến việc hiểu Lời Chúa.

Đức cha Barres viết rằng “bộ chú giải của cha Simeon thực sự là một công cụ cho phép Thiên Chúa nói qua Thánh Kinh với hoàn cảnh ngày nay.” Qua cách tiếp cận của mình, cha Simeon mở Tin Mừng Mátthêu ra cho độc giả để lắng nghe Chúa nói [và] thể hiện sức mạnh sống động và hiệu quả của Lời Chúa, vốn bùng nổ như một bức tranh muôn màu của ân sủng, đan xen nhiều đoạn Thánh Kinh thành một tầm nhìn thống nhất về vinh quang thiên quốc của Thiên Chúa.

Tý Linh

(theo Theresa Civantos Barber, Aleteia)