Đức Lêô XIV mời gọi các linh mục của Giáo phận Roma hãy khơi dậy ơn gọi đức tin của mình, loan báo Tin Mừng, gần gũi với các gia đình và giới trẻ, và nâng đỡ lẫn nhau trong tình huynh đệ linh mục, đặc biệt là các linh mục trẻ, những người có thể cảm thấy quá tải.

Hôm thứ Năm 19/2, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các linh mục của Giáo phận Rôma tại Vatican và khuyên nhủ họ hãy khơi lại ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên khi ban cho họ ơn cộng tác trong công trình của Ngài.
Đức Giáo hoàng bày tỏ “niềm vui lớn lao” khi được gặp gỡ họ và nói đùa rằng mặc dù Mùa Chay mới bắt đầu, nhưng buổi tiếp kiến “không phải là một hành động sám hối”.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã xác định những thách thức và ưu tiên cho các linh mục, mời gọi họ hãy để đức tin nâng đỡ mình.
Khơi dậy lại ân huệ của Thiên Chúa
Đức Giám mục Rôma kêu gọi Giáo hội của mình “khơi dậy lại ân huệ của Thiên Chúa”, một cụm từ được trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho môn đệ Timôthê (2Tm 1, 6). Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh Tông đồ “đã hướng lời khuyên này đến một cộng đồng dường như đã đánh mất sự tươi mới ban đầu và lòng nhiệt thành mục vụ của mình”. Vì vậy, Đức Lêo XIV đã so sánh với giáo phận của Thành phố Vĩnh hằng, nơi bối cảnh hiện tại và sự trôi qua của thời gian có thể dẫn đến “một sự mệt mỏi nào đó”, kèm theo “những tuyệt vọng hoặc thất đoạt” và “một sự suy giảm về tinh thần và đạo đức nào đó”. Sử dụng hình ảnh “người thổi vào lửa để nhóm lại ngọn lửa”, hình ảnh mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dùng, Đức Lêô XIV khẳng định: “Ngọn lửa đã được thắp lên, nhưng nó phải được liên tục nhóm lại”. Ngài nói : “Hỡi Giáo hội Rôma, hãy nhớ khơi dậy lại ân huệ của Thiên Chúa.”
Thường xuyên bị áp lực “bởi những thay đổi văn hóa nhanh chóng và những hoàn cảnh mà sứ mạng của chúng ta diễn ra, đôi khi bị gánh nặng bởi sự mệt mỏi và sức nặng của công việc thường ngày, hoặc nản lòng bởi sự thờ ơ ngày càng tăng đối với đức tin và thực hành tôn giáo, chúng ta cảm thấy cần phải nuôi dưỡng và khơi dậy lại ngọn lửa này.”

Thử nghiệm các hình thức truyền đạt đức tin khác
Đức Thánh Cha kêu gọi họ đừng xem mình là “những người thực thi thụ động một kế hoạch mục vụ đã được định sẵn”, mà hãy vận dụng sự sáng tạo trong việc cộng tác với công trình của Thiên Chúa.
Để vực dậy hoạt động mục vụ tại thủ đô nước Ý, Đức Thánh Cha đã xác định ba ưu tiên. Ưu tiên thứ nhất liên quan đến “mối quan hệ giữa việc khai tâm Kitô giáo và việc loan báo Tin Mừng”, mà theo ngài, cần phải được xem xét lại. Ngài giải thích : “Công tác mục vụ thông thường được cấu trúc theo một mô hình cổ điển chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo việc cử hành các bí tích”. “Mô hình như vậy giả định rằng đức tin cũng được truyền đạt, theo một cách nào đó, thông qua môi trường, thông qua xã hội cũng như gia đình”, nhưng “những thay đổi về văn hóa và nhân chủng học đã xảy ra trong những thập kỷ gần đây cho thấy điều này không còn như thế nữa”. Thêm vào đó là đặc điểm của thành phố Rôma, giống như các trung tâm đô thị lớn khác, được đánh dấu “bởi một cách sống mới trên lãnh thổ và trải nghiệm thời gian, bởi các mạng lưới quan hệ và gia đình ngày càng đa dạng và đôi khi bị rạn nứt”. Do đó, cần thiết phải đặt việc loan báo trở lại trọng tâm trong việc mục vụ giáo xứ, để tìm kiếm những cách thức giúp mọi người tái kết nối với lời hứa của Chúa Giêsu. “Điều cấp bách là phải trở lại việc rao giảng Tin Mừng. Đây là ưu tiên hàng đầu, tìm ra những con đường và cách thức giúp mọi người trở lại kết nối với lời hứa của Chúa Giêsu.”

Làm việc trong tình hiệp thông linh mục
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giáo sĩ Rôma “học cách làm việc cùng nhau, trong sự hiệp thông”, và phấn đấu cho sự phối hợp tốt hơn giữa các giáo xứ. “Chúng ta không thể suy nghĩ và hành động một cách riêng lẻ”. “Trong một lãnh thổ rộng lớn như Rôma, chúng ta phải vượt qua cám dỗ của sự tự quy chiếu, điều gây ra tình trạng quá tải và sự phân tán, để cùng nhau làm việc chặt chẽ hơn, đặc biệt là giữa các giáo xứ lân cận, bằng cách chia sẻ những đặc sủng và tiềm năng, bằng cách cùng nhau lập kế hoạch và tránh trùng lặp các sáng kiến.” Nhu cầu về tình huynh đệ giữa các linh mục đã được nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của Giám mục Rôma với giáo phận của ngài vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, ngay sau khi ngài tiếp quản Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô.

Truyền đạt đức tin mà không nản lòng
Để truyền đạt đức tin hiệu quả hơn, Đức Thánh Cha khuyến khích hàng giáo sĩ tìm kiếm những con đường khác có thể thu hút trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình tham gia tốt hơn.
Nhận thức được những thách thức trong việc phục vụ giới trẻ, những người mà các yếu tố đức tin thường hòa trộn với các yếu tố văn hóa và xã hội, ngài nói: “Cần phải nắm bắt và giải thích sự bất an sâu xa về mặt hiện sinh mà họ đang trải qua, sự bối rối của họ, những khó khăn mà họ gặp phải.”
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nói rằng các giáo xứ được kêu gọi dấn thân đối thoại “với các tổ chức hiện diện trong khu vực, với các trường học, với các chuyên gia về giáo dục và khoa học nhân văn, và với tất cả những người quan tâm đến vận mệnh và tương lai của giới trẻ chúng ta.”
Ngài thừa nhận : “Chúng ta không có những giải pháp dễ dàng để đảm bảo kết quả ngay lập tức, nhưng, trong khả năng có thể, chúng ta có thể luôn quan tâm đến giới trẻ, hiện diện, chào đón họ và chia sẻ một phần cuộc sống của họ.”

Bất chấp sự mệt mỏi, hãy tiếp tục tiến bước
Đức Thánh Cha cũng nói với các linh mục trẻ, thừa nhận rằng họ “thường trực tiếp trải nghiệm tiềm năng và gánh nặng của thế hệ mình và của thời đại này.”
Ngài nói : “Tôi khuyên anh em hãy trung thành mỗi ngày trong mối quan hệ với Chúa và làm việc với lòng nhiệt thành, ngay cả khi các anh em chưa thấy được thành quả của sứ vụ tông đồ mình. Tôi mời gọi anh em đừng bao giờ khép kín mình. Đừng ngại tham gia đối thoại, ngay cả về sự mệt mỏi và khủng hoảng của anh em, đặc biệt là với các linh mục đàn anh mà anh em tin rằng có thể giúp đỡ anh em.”
Cuối cùng, Đức Lêô đã khuyên các linh mục hãy “sống một cách cụ thể tình huynh đệ linh mục”, và đồng thời nói rằng “chúng ta hãy đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau”.
Tý Linh
(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)
