Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô : Bí Tích Thánh Thể Kết Hiệp Chúng Ta Với Thiên Chúa Và Với Tha Nhân

Vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng Sáu, lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa, Đức Lêô XIV đã kêu gọi các tín hữu trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hãy kết hiệp với Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể, để chia sẻ món quà tình yêu của Ngài cho người khác.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, tại nhiều quốc gia, Lễ Trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi, đang được cử hành, và Tin Mừng thuật lại phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều (x. Lc 9, 11-17).

Để nuôi hàng ngàn người đến nghe và xin chữa lành, Đức Giêsu đã mời gọi các Tông đồ mang đến cho Ngài chút ít những gì họ có; rồi Ngài chúc lành cho những chiếc bánh và cá, và truyền cho các ông phân phát cho mọi người. Kết quả thật kinh ngạc: không chỉ mọi người nhận được đầy đủ thức ăn, nhưng còn dư lại thật nhiều (x. Lc 9, 17).

Vượt lên trên cả sự kỳ diệu, phép lạ là một ‘dấu chỉ’ nhắc nhớ chúng ta rằng ân ban của Thiên Chúa, dù là nhỏ nhất, vẫn lớn lên bất cứ khi nào chúng được sẻ chia.

Tuy nhiên, đọc đoạn Tin Mừng này vào ngày lễ Corpus Christi (Mình và Máu Thánh Chúa), làm cho chúng ta suy tư về một thực tại sâu xa hơn. Vì chúng ta biết rằng cội nguồn của mọi sự sẻ chia của con người nằm ở sự sẻ chia lớn lao hơn đi trước nó, đó là sự sẻ chia của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài, Đấng Tạo Hóa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, để cứu độ chúng ta, đã thỉnh cầu một trong các thụ tạo của Ngài làm mẹ mình, ban cho Ngài một thân xác mỏng manh, giới hạn, phải chết, như thân xác chúng ta, trao phó chính Ngài cho Mẹ như một đứa trẻ. Bằng cách này, Thiên Chúa sẻ chia sự nghèo khó của chúng ta đến mức tột cùng, chọn sử dụng chút ít ỏi chúng ta có thể dâng cho Ngài để cứu chuộc chúng ta (x. Nicholas Cabasilas, The Life in Christ, IV, 3).

Chúng ta hãy nghĩ, thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta tặng một món quá – dù là món quà nhỏ bé, phù hợp với khả năng của mình – và thấy rằng nó được người nhận trân trọng; chúng ta hạnh phúc làm sao khi quà tặng ấy, dẫu đơn giản, nhưng ngày một liên kết chúng ta nhiều hơn với những người chúng ta thương mến. Thật vậy, điều xảy ra giữa chúng ta và Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể chính là việc Chúa đón nhận, thánh hóa và chúc lành cho bánh và rượu mà chúng ta đặt trên bàn thờ, cùng với hiến lễ của cuộc đời chúng ta, và Ngài biến đổi chúng thành Mình và Máu Chúa Kitô, hy tế tình yêu vì ơn cứu độ thế giới. Thiên Chúa liên kết chính Ngài với chúng ta qua việc vui vẻ đón nhận những gì chúng ta dâng lên, và Ngài mời gọi chúng ta kết hợp với Ngài qua việc cũng vui mừng đón nhận và sẻ chia món quà tình yêu của Ngài. Bằng cách này, Thánh Augustinô nói, “cũng như tấm bánh được làm nên từ những hạt lúa mì được gom lại với nhau…thì cũng vậy, thân mình Chúa Kitô được nên một nhờ sự hòa hợp của đức ái” (Serm. 229/A, 2).

Các bạn quý mến, chiều tối nay, chúng ta sẽ tham dự cuộc Rước Kiệu Thánh Thể. Chúng ta sẽ cử hành Thánh Lễ cùng nhau và sau đó khởi hành, mang Bí tích Thánh Thể qua những ngã đường của thành phố. Chúng ta sẽ hát ca, cầu nguyện và sau cùng quy tụ trước Đền Thờ Đức Bà Cả để nài xin phúc lành của Chúa trên nhà cửa, gia đình của chúng ta và toàn thể nhân loại. Ước gì buổi cử hành này nên dấu chỉ cho sự dấn thân hằng ngày của chúng ta, khởi đi từ bàn thờ và nhà tạm, để lên đường như những người mang sự hiệp thông và bình an đến cho người khác, trong tinh thần liên đới và bác ái.

-----------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)