Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, hôm Chúa Nhật 20/7/2025, trong bài suy niệm về cuộc tiếp đón Chúa Giêsu của hai chị em Marta và Maria, Đức Lêô XIV đã mời gọi “suy tư về mối tương quan của việc trao ban và đón nhận lòng hiếu khách”. Ngài kêu gọi các Kitô hữu hãy “cố gắng học tốt hơn nghệ thuật hiếu khách”, “bởi vì không có nó cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn”, và “cuộc sống của chúng ta chỉ có thể thăng tiến nếu chúng ta học biết mở lòng ra với điều gì đó lớn lao hơn chính mình”.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về lòng hiếu khách mà Abraham và vợ mình là Sara đã thể hiện, và sau đó là lòng hiếu khách của hai chị em Marta và Maria, bạn của Chúa Giêsu (x. St 18, 1-10; Lc 10, 38-42). Mỗi khi chúng ta được mời gọi đến với Bữa Tiệc của Chúa và sẻ chia trong Bàn tiệc Thánh Thể, thì đó chính là Thiên Chúa, Đấng đang ‘đến để phục vụ chúng ta’ (x. Lc 12, 37). Thế nhưng trước tiên, Thiên Chúa biết thế nào là khách, và cũng vậy ngày hôm nay, Người đứng trước cửa nhà chúng ta và gõ (x. Kh 3, 20). Trong tiếng Ý, cùng một từ có thể có nghĩa vừa là ‘khách’ vừa là ‘chủ nhà’. Vào ngày Chúa Nhật mùa hè này, chúng ta hãy suy tư về mối tương quan của việc trao ban và đón nhận lòng hiếu khách, vì không có nó, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn.
Khiêm tốn là cần thiết để trao ban lòng hiếu khách, nhưng cũng cần có lòng khiêm nhường để đón nhận nó. Khiêm tốn cũng đòi hỏi sự lịch sự, thái độ ân cần và cởi mở. Trong Tin Mừng, Marta có nguy cơ bỏ lỡ một phần niềm vui của cuộc trao đổi này. Cô quá bận rộn chuẩn bị đón tiếp Chúa Giêsu đến nỗi gần như đánh mất đi khoảnh khắc gặp gỡ duy nhất này. Marta là một người quảng đại, nhưng Chúa kêu gọi cô một điều gì đó còn hơn cả lòng quảng đại. Người kêu gọi cô bỏ sự chuẩn bị của mình lại đằng sau và đến dành thì giờ với Người.

Thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta chỉ có thể thăng tiến nếu chúng ta học biết mở lòng ra với điều gì đó lớn lao hơn chính mình, một điều mang lại cho chúng ta hạnh phúc và sự viên mãn. Marta phàn nàn rằng em cô đã để cô phục vụ một mình (x. c-40), nhưng Maria lại hoàn toàn bị cuốn hút vào những lời của Chúa Giêsu. Cô không ít thực tế hơn chị của mình, cũng chẳng kém quảng đại hơn, nhưng Maria nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu quở trách Marta. Cô đang bỏ lỡ cơ hội sẻ chia trong khoảnh khắc hẳn sẽ mang lại cho cô niềm vui lớn lao (x. cc-41-42).
Mùa hè có thể giúp chúng ta học cách chậm lại và nên như Maria hơn là Marta. Đôi khi chúng ta cũng không chọn được phần tốt hơn. Chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi và cố gắng học tốt hơn nghệ thuật hiếu khách. Ngành công nghiệp nghỉ dưỡng muốn bán cho chúng ta mọi kiểu ‘trải nghiệm’, nhưng có lẽ không phải là những thứ chúng ta đang thực sự kiếm tìm. Mọi cuộc gặp gỡ chân thật đều là nhưng không; nó không thể bị mua bán, dù đó là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với người khác hay với thiên nhiên. Chúng ta chỉ cần học nghệ thuật hiếu khách, bao gồm cả việc tiếp đón người khác và để cho họ được chào đón. Chúng ta có nhiều thứ để nhận, chứ không chỉ cho đi. Abraham và Sara, mặc dù tuổi đã cao, nhưng thấy mình trở thành cha mẹ sau khi họ đón tiếp chính Chúa trong ba vị khách. Chúng ta cũng có rất nhiều cuộc sống phía trước, đang chờ được tiếp đón và đón nhận.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, đấng đã đón chào Chúa, cưu mang Người trong dạ mình, và cùng với Thánh Giuse đã cho Người một mái ấm. Nơi Mẹ, chúng ta thấy được vẻ đẹp nơi ơn gọi của mình, ơn gọi của Giáo Hội, để trở nên một ngôi nhà mở ra cho tất cả mọi người và bằng cách này đón chào Chúa của Mẹ, Đấng gõ cửa và xin phép chúng ta bước vào.
---------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
