Trong bài huấn dụ buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật ngày 1/2/2026, Đức Lêô XIV khẳng định rằng việc sống theo các Mối Phúc có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, soi sáng những bóng tối của thế giới và đổi mới tâm hồn chúng ta.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Phụng vụ hôm nay công bố một đoạn rất hay từ Tin Mừng mà Đức Giêsu loan báo cho toàn thể nhân loại: Tin Mừng về các Mối Phúc (Mt 5,1-12). Thật vậy, đó là những ngọn đèn mà Chúa thắp lên trong bóng tối của lịch sử, mặc khải kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha hoàn tất qua Chúa Con, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Ở trên núi, Đức Kitô đã ban cho các môn đệ luật mới, không còn được viết trên đá nữa. Đó là luật canh tân đời sống chúng ta và làm cho nó nên tốt, ngay cả khi thế gian dường như đã phụ bạc chúng ta và đầy khốn khổ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể thật sự gọi người nghèo và sầu khổ là có phúc (cc. 3-4), bởi vì Ngài là Đấng tốt lành cao cả nhất đã hiến mình cho hết thảy mọi người bằng tình yêu vô tận. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm thỏa lòng những ai kiếm tìm hòa bình và công lý (cc. 6.9), bởi vì Ngài là Đấng phán xét công minh của thế giới và là tác giả của nền hòa bình vĩnh cửu. Chỉ trong Thiên Chúa, những người hiền lành, giàu lòng thương xót và có tâm hồn trong sạch mới tìm được niềm vui (cc. 5.7-8), bởi vì Ngài là sự viên mãn nơi những mong đợi của họ. Trong cơn bách hại, Thiên Chúa là nguồn mạch cứu chuộc; trong sự giả dối sai lầm, Ngài là mỏ neo chân lý. Vì thế, Đức Giêsu tuyên bố: “Hãy vui mừng hớn hở!” (c.12).
Các Mối Phúc này vẫn còn điều nghịch lý chỉ với những ai tin rằng Thiên Chúa khác với cách mà Đức Kitô mặc khải Ngài. Những ai mong chờ kẻ kiêu ngạo luôn cai trị địa cầu sẽ ngạc nhiên bởi những lời của Chúa. Những ai quen nghĩ rằng hạnh phúc chỉ thuộc về người giàu có có thể cho rằng Đức Giêsu là kẻ ảo tưởng. Tuy nhiên, chính sự ảo tưởng ấy lại nằm ở chỗ thiếu niềm tin vào Chúa Kitô. Ngài là người nghèo khó đã sẻ chia cuộc sống của mình với mọi người, là người hiền lành đã kiên nhẫn trong đau khổ, là người kiến tạo hòa bình đã chịu bách hại đến chết trên thập giá.
Bằng cách này, Đức Giêsu làm sáng tỏ ý nghĩa của lịch sử. Nó không còn được viết bởi những kẻ chinh phục, nhưng hơn hết bởi Thiên Chúa, Đấng có thể hoàn tất lịch sử bằng cách cứu người bị áp bức. Chúa Con nhìn thế giới qua tình yêu của Chúa Cha. Trái lại, như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói, vẫn có “những chuyên gia ảo tưởng. Chúng ta không nên theo họ bởi vì những người ấy không thể trao cho chúng ta niềm hy vọng” (Kinh Truyền Tin, ngày 17 tháng 12 năm 2019). Thay vào đó, Thiên Chúa trao ban niềm hy vọng này trước hết cho những người mà thế giới coi là vô vọng.
Vì vậy, thưa anh chị em, các Mối Phúc trở thành thước đo hạnh phúc cho chúng ta, khiến chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có coi hạnh phúc này là một thành quả có thể mua được hay là ân ban cần được sẻ chia; liệu chúng ta đặt hạnh phúc trong những đồ vật được tiêu thụ hay trong những mối tương quan đồng hành với chúng ta. Thật thế, chính bởi vì Chúa Kitô (x. Mt 5,11) và nhờ Ngài mà nỗi đắng cay nơi những gian nan được biến thành niềm vui của kẻ được cứu chuộc. Đức Giêsu không nói về một niềm ủi an xa vời, nhưng nói về ân sủng không ngơi vốn luôn nâng đỡ chúng ta, đặc biệt trong những lúc ưu phiền.
Các Mối Phúc nâng dậy kẻ khiêm nhường và xua tan niềm kiêu hãnh nơi những tư tưởng trong thâm tâm của họ (x. Lc 1,51). Vì thế, chúng ta hãy khẩn nài sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người nữ tỳ của Chúa, Đấng mà mọi thế hệ gọi là diễm phúc.
-------------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
