Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C: Con Đường Của Người Môn Đệ Chúa Giêsu

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV nhắc nhở rằng con đường sứ mạng của người môn đệ Chúa Giêsu không phải là « chiếc giường đầy hoa hồng », và vì thế « hành động theo sự thật đều có giá của nó, bởi vì vẫn có những người trên thế giới chọn lựa sự dối trá ». Ngài kêu gọi « đừng đáp trả sự xấc xược bằng sự trả thù, nhưng vẫn trung thành với sự thật trong tình yêu » và kiên trì « hành động vì thiện ích của mình và của tất cả mọi người ».

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một bản văn đầy thách thức (x. Lc 12, 49-53), trong đó Đức Giêsu dùng những hình ảnh thật mạnh mẽ và sự thẳng thắn rất lớn để dạy các môn đệ rằng sứ mạng của Ngài, và ngay cả sứ mạng của những ai theo Ngài, không phải là ‘chiếc giường đầy hoa hồng’, nhưng là ‘dấu chỉ của sự mâu thuẫn’ (x. Lc 2, 34).

Bằng cách này, Chúa biết trước những gì Ngài sẽ phải đối mặt ở Giêrusalem khi Ngài sẽ bị chống đối, bắt bớ, sỉ nhục, đánh đập, đóng đinh; khi sứ điệp tình yêu và công lý của Ngài sẽ bị chối từ; khi các lãnh đạo trong dân sẽ phản ứng một cách tàn nhẫn với lời giảng dạy của Ngài. Hơn nữa, nhiều cộng đoàn mà Thánh sử Luca viết Tin Mừng cũng đang trải qua điều tương tự. Như sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết, họ là những cộng đoàn yên bình, dù còn nhiều giới hạn, nhưng vẫn cố gắng hết sức để sống sứ điệp yêu thương của Thầy (x. Cv 4, 32-33). Tuy nhiên, họ đang chịu bách hại.

Tất cả điều này gợi nhắc chúng ta rằng sống tốt hoặc làm điều tốt không luôn luôn nhận được một sự đáp trả tích cực. Trái lại, bởi vì đôi khi vẻ đẹp của nó gây phiền hà cho những ai không đón nhận nó, nên người ta có thể gặp phải sự chống đối gay gắt, thậm chí là sự xấc xược và áp bức. Hành động theo sự thật đều có giá của nó, bởi vì vẫn có những người trên thế giới chọn lựa sự dối trá, và ma quỷ, kẻ lợi dụng thời cơ, thường tìm ngăn chặn việc làm của những người tốt.

 

Tuy nhiên, Đức Giêsu mời gọi chúng ta, với sự trợ giúp của Ngài, không đầu hàng và thích ứng với não trạng này, nhưng tiếp tục hành động vì thiện ích của mình và của tất cả mọi người, ngay cả những ai khiến chúng ta đau khổ. Ngài mời gọi chúng ta đừng đáp trả sự xấc xược bằng sự trả thù, nhưng vẫn trung thành với sự thật trong tình yêu. Các thánh tử đạo đã làm chứng cho điều này qua việc đổ máu mình ra vì đức tin. Cũng vậy, chúng ta có thể noi theo gương sáng của các ngài ngay cả trong những hoàn cảnh và cách thế khác nhau.

Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ về cái giá mà các bậc cha mẹ tốt phải trả nếu họ muốn giáo dục con cái mình theo những nguyên tắc lành mạnh. Cuối cùng, họ sẽ phải nói ‘không’ và sửa lỗi cho con cái mình; điều này sẽ khiến chúng đau đớn. Tương tự như thế đối với một giáo viên, người muốn rèn luyện học sinh cách đúng đắn, hay với một giáo sư, tu sĩ, hoặc chính trị gia có khát khao thực hiện sứ mạng của mình cách chân thành. Điều này cũng đúng đối với bất cứ ai cố gắng thi hành trách nhiệm của mình cách trung thành theo lời dạy của Tin Mừng.

Về điểm này, Thánh Inhaxiô thành Antiokia, trên đường đến Rôma để chịu tử đạo, đã viết cho các Kitô hữu của thành ấy rằng: “Tôi không muốn anh chị em làm hài lòng con người, nhưng làm vui lòng Thiên Chúa” (Thư gửi các tín hữu Rôma 2, 1). Ngài nói thêm: “Với tôi, chết trong Đức Giêsu Kitô thì tốt hơn là cai trị khắp cùng cõi đất” (ibid., 6, 1).

Thưa anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau khẩn xin Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tử đạo, giúp chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành và can đảm của Con Mẹ trong mọi hoàn cảnh, và nâng đỡ anh chị em của mình ngày hôm nay đang đau khổ vì đức tin.

-----------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)