Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C: Chúa Giêsu Là Thước Đo Đích Thực Cho Đức Tin Của Chúng Ta

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 24/8/2025, Đức Lêô XIV suy niệm về bài đọc Tin Mừng và cho thấy cách tất cả chúng ta được mời gọi bước qua « cửa hẹp », sống đức tin đích thực cả bằng lời nói và việc làm. Ngài cũng nhắc nhớ rằng « Chúa Giêsu là thước đo đích thực cho đức tin của chúng ta ».

 

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay (Lc 13, 22-30), chúng ta thấy được hình ảnh ‘cửa hẹp’, mà Đức Giêsu dùng để trả lời cho người đã hỏi Ngài liệu chỉ có một số người được cứu độ. Đức Giêsu nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (c. 24).

Thoạt nhìn, hình ảnh này có thể khiến chúng ta nghĩ: nếu Thiên Chúa là Cha của tình yêu và lòng thương xót, Đấng luôn dang rộng vòng tay để chào đón chúng ta, thì tại sao Đức Giêsu nói rằng cánh cửa ơn cứu độ lại hẹp?

Chắc chắc, Chúa không muốn làm chúng ta ngã lòng. Đúng hơn, những lời của Ngài chủ yếu nhằm thách thức tính tự phụ của những người nghĩ rằng họ đã được cứu độ rồi, những người thực hiện hành vi tôn giáo và cảm thấy rằng đó là tất cả những gì cần thiết. Họ đã chẳng nhận ra rằng thực hiện hành vi tôn giáo là chưa đủ trừ khi họ biến đổi cõi lòng. Chúa không muốn việc thờ phượng tách rời khỏi đời sống. Ngài không hài lòng với hy sinh và cầu nguyện, trừ phi chúng đưa dẫn đến tình yêu lớn hơn dành cho người khác và sự công bình đối với anh chị em của chúng ta. Vì lẽ này, khi những người như thế đến trước Chúa khoe khoang rằng họ đã ăn uống cùng Ngài, cũng như nghe Ngài giảng dạy trên đường phố, họ sẽ nghe Ngài đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (c. 28).

Thưa anh chị em, thách đố được đưa ra cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay đáng để suy xét. Trong khi chúng ta lắm lúc có thể xét đoán những người xa rời đức tin, thì Đức Giêsu đặt ra câu hỏi về ‘sự an toàn của kẻ tin’. Ngài nói với chúng ta rằng tuyên xưng niềm tin bằng lời nói, ăn uống với Ngài qua việc cử hành Bí tích Thánh Thể hoặc có được một kiến thức vững vàng về giáo lý Kitô giáo là chưa đủ. Đức tin của chúng ta là chân thật khi nó ôm trọn lấy toàn bộ đời sống, khi nó trở thành một tiêu chuẩn cho quyết định của chúng ta, khi nó làm cho chúng ta trở nên những người nam người nữ dấn thân làm những gì là đúng và chấp nhận rủi ro vì tình yêu, thậm chí như Đức Giêsu đã làm. Ngài không chọn con đường dễ dàng để có được thành công hay quyền lực; thay vào đó, để cứu độ chúng ta, Ngài đã yêu chúng ta đến mức đi qua ‘cửa hẹp’ của Thập Giá. Đức Giêsu là thước đo đích thực cho đức tin của chúng ta; Ngài là cửa mà chúng ta phải bước qua để được cứu độ (x. Ga 10, 9) bằng cách cảm nghiệm tình yêu của Ngài và làm việc để thăng tiến nền công lý và hòa bình trong đời sống thường ngày của chúng ta.

Có những lúc điều này đòi hỏi phải đưa ra những quyết định khó khăn và không được ủng hộ, chống lại khuynh hướng ích kỷ của chúng ta, đặt bản thân vào việc phục vụ người khác, và kiên trì trong việc làm những gì là đúng khi tính hợp lý của sự dữ dường như thống trị. Tuy nhiên, một khi bước qua ngưỡng cửa đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp trở lại. Từ lúc ấy, chúng ta sẽ bước vào trái tim vô tận của Thiên Chúa và niềm vui của bàn tiệc vĩnh cửu mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta.

Chúng ta hãy nài xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tìm được lòng can đảm để bước qua được ‘cửa hẹp’ của Tin Mừng, hầu chúng ta có thể hân hoan mở lòng đón nhận vòng tay rộng mở của Thiên Chúa, là Cha đầy yêu thương của chúng ta.

-----------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)