Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Lêô XIV đã đề cập đến ý nghĩa của lễ Suy Tôn Thánh Giá, được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 14/9/2025, cũng là ngày ngài kỷ niệm sinh nhật, 70 tuổi. Chúa Giêsu đã trở thành “bạn đồng hành”, “bác sĩ”, “bạn hữu” của chúng ta, để cứu chuộc chúng ta, và đã trở thành “tấm bánh bẻ ra cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể”, biến “phương tiện đưa đến sự chết” thành “công cụ của sự sống”. Ngài nhấn mạnh: “Tình yêu của Người lớn hơn tội lỗi của chúng ta”.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Hôm nay, Giáo Hội cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá, tưởng nhớ việc Thánh Hêlêna khám phá ra Thánh Giá ở Giêrusalem vào thế kỷ thứ IV, và việc Hoàng đế Hêraclius trả lại thánh tích quý giá cho Thành Thánh.
Nhưng việc cử hành ngày lễ này có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay? Bài đọc Tin Mừng mà Phụng vụ đặt để trước chúng ta (x. Ga 3, 13-17) giúp chúng ta hiểu được điều đó. Khung cảnh mở ra vào ban đêm: Nicôđêmô, một trong những lãnh đạo của người Do Thái, một người công chính và cởi mở (x. Ga 7, 50-51), đến gặp Đức Giêsu. Ông cần ánh sáng và sự hướng dẫn: ông tìm kiếm Thiên Chúa và xin vị Thầy miền Nadarét giúp đỡ bởi vì ông nhận ra Người là một ngôn sứ, một người thực hiện những dấu lạ phi thường.
Chúa đón tiếp, lắng nghe, và sau cùng mặc khải cho Nicôđêmô rằng Con Người phải được giương cao lên, ‘để ai tin vào Người thì được sống muôn đời’ (Ga 3, 15), thêm nữa: “Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (c. 16). Nicôđêmô, có lẽ không hoàn toàn thấu hiểu được ý nghĩa của những lời này vào lúc ấy, chắc chắc sẽ làm như thế khi ông giúp táng xác Đấng Cứu Độ sau khi Người chịu đóng đinh (x. Ga 19, 39). Chính lúc đó mà ông sẽ hiểu được rằng Thiên Chúa, để cứu chuộc nhân loại, đã trở nên người phàm và đã chết trên thập giá.
Đức Giêsu nói về điều này với Nicôđêmô, gợi lại một đoạn trong Cựu Ước, khi dân Israel bị rắn độc cắn trong sa mạc và được chữa lành bằng cách nhìn lên con rắn đồng mà ông Môsê đã đúc và treo lên cây cột theo lệnh truyền của Thiên Chúa (x. Ds 21, 4-9).
Thiên Chúa cứu độ chúng ta qua việc tỏ mình ra cho chúng ta, hiến dâng bản thân như là bạn đồng hành, thầy dạy, bác sĩ, bạn hữu đến mức trở nên tấm bánh bẻ ra cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Người đã sử dụng một trong những công cụ tàn bạo nhất mà con người từng phát minh ra: thập giá.

Đó là lý do vì sao hôm nay, chúng ta cử hành việc ‘suy tôn’: vì tình yêu vô tận qua đó Thiên Chúa đã biến phương tiện đưa đến sự chết thành khí cụ của sự sống, đón nhận nó vì ơn cứu độ của chúng ta, dạy chúng ta rằng không có gì có thể tách chúng ta khỏi Người (x. Rm 8, 35-39), và tình yêu của Người lớn hơn tội lỗi của chúng ta (x. Phanxicô, Bài Giáo Lý, ngày 30 tháng 3 năm 2016).
Nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, chúng ta hãy xin Mẹ, Đấng hiện diện tại đồi Canvê gần bên Con Mẹ, để tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu có thể bén rễ trong chúng ta và lớn lên, cũng như để chúng ta có thể biết cách hiến mình cho người khác, như Chúa đã trao hiến trọn vẹn cho tất cả chúng ta.
--------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
