Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm 16/11/2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chứng trong những thời điểm và hoàn cảnh khó khăn nhất. Thảm họa và đau khổ sẽ không kéo dài, cuộc tấn công của sự dữ chẳng thể nào phá hủy niềm hy vọng của những ai tin tưởng nơi Chúa.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Khi năm phụng vụ gần khép lại, Tin Mừng hôm nay (Lc 21, 5-19) mời gọi chúng ta suy ngẫm về những gian truân của lịch sử và thời cùng tận. Nhìn vào những biến cố ấy và biết rõ cõi lòng chúng ta, Đức Giêsu mời gọi chúng ta không được để sợ hãi thắng vượt, Ngài nói: “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi” (c.9).
Lời kêu gọi này rất đúng lúc bởi thật không may, chúng ta tiếp nhận những tin tức hằng ngày về các cuộc xung đột, tai ương cũng như bách hại khiến hàng triệu người phải đau khổ. Tuy nhiên, trước những tai họa ấy và sự dửng dưng tìm cách phớt lờ chúng, những lời của Đức Giêsu công bố rằng cuộc tấn công của sự dữ chẳng thể nào phá hủy niềm hy vọng của những ai tin tưởng nơi Ngài. Giờ càng tăm tối, thì đức tin càng chiếu sáng như mặt trời.
Thật vậy, Đức Giêsu đã hai lần khẳng định rằng ‘vì danh Thầy’, nhiều người sẽ chịu cảnh bạo lực và phản bội (Lc 21,12.17), nhưng rồi chính họ sẽ có cơ hội để làm chứng (x. c-13). Chúng ta được kêu gọi để noi theo gương mẫu của Thầy Chí Thánh, Đấng đã biểu lộ tình yêu bao la của Ngài trên thập giá. Sự khích lệ này liên hệ đến tất cả chúng ta. Quả thế, sự bách hại các Kitô hữu không chỉ xảy đến qua việc ngược đãi và vũ khí, nhưng còn bằng lời nói, vốn là những lời dối trá và thao túng mang tính ý thức hệ. Đặc biệt khi chúng ta chịu áp bức bởi những điều xấu xa ấy, cả về thể lý lẫn tinh thần, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho sự thật có sức cứu độ thế giới; cho sự công bằng cứu chuộc mọi người khỏi sự áp bức; cho niềm hy vọng vốn chỉ cho mọi người con đường đến hòa bình.
Những lời của Đức Giêsu, theo cách ngôn sứ, chứng thực rằng những tai ương và đau thương của lịch sử rồi sẽ chấm dứt. Đồng thời, niềm vui của những ai nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ, sẽ kéo dài mãi mãi. “Nhờ kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19): lời hứa này của Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại những biến cố đe dọa của lịch sử và mọi sự xúc phạm. Chúng ta không còn bất lực khi đối mặt với đau khổ, vì chính Ngài đã trao cho chúng ta ‘lời và sự khôn ngoan’ (c.15) luôn làm điều thiện với quả tim nồng cháy.
Các bạn thân mến, qua dòng lịch sử của Giáo Hội, trên hết chính các vị tuẫn đạo nhắc nhớ chúng ta rằng ân sủng của Thiên Chúa có khả năng biến đổi bạo lực thành dấu chỉ cứu chuộc. Vì thế, hợp với những anh chị em đang chịu đau khổ vì danh Đức Giêsu, chúng hãy tin tưởng nài xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Đấng Phù Trợ các Kitô hữu. Trong mọi thử thách và gian truân, xin Đức Trinh Nữ ủi an và nâng đỡ chúng ta.
--------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
