Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A: Đổi Mới Sự Cộng Tác Của Chúng Ta Với Chúa

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 22/2/2026, Đức Lêô mời gọi sống “Mùa Chay như là con đường rạng rỡ. Bằng cách cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta có thể đổi mới sự cộng tác của chúng ta với Chúa trong việc kiến tạo đời mình như là một kiệt tác độc nhất”. “Vì thế, trong thời gian ân sủng này, chúng ta hãy thực hành sám hối cách quảng đại, bên cạnh cầu nguyện và những công việc của lòng thương xót.”

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Chay, Tin Mừng nói với chúng ta về Đức Giêsu, được Thần Khí hướng dẫn, đã bước vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ (x. Mt 4,1-11). Sau khi ăn chay 40 ngày, Ngài cảm nhận được sức nặng nơi nhân tính của mình: về mặt thể lý, qua cơn đói, và về mặt luân lý, qua những cám dỗ của ma quỷ. Nơi điều này, Ngài trải qua cùng cuộc chiến đấu mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt trên hành trình của mình. Qua việc chống lại tên ác thần, Ngài cho thấy cách mà chúng ta cũng có thể vượt thắng sự dối trá và cạm bẫy của ma quỷ.

Qua Lời sự sống này, phụng vụ mời gọi chúng ta nhìn Mùa Chay như là con đường rạng rỡ. Bằng cách cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta có thể đổi mới sự cộng tác của chúng ta với Chúa trong việc kiến tạo đời mình như là một kiệt tác độc nhất. Điều này bao gồm việc cho phép Ngài rửa sạch những vết nhơ và chữa lành những vết thương của tội lỗi, khi chúng ta cam kết để cho cuộc đời mình nở rộ trong vẻ đẹp cho đến khi chúng đạt tới sự viên mãn của tình yêu – nguồn hạnh phúc đích thực duy nhất.

Chắc chắn, đây là cuộc hành trình đầy thách đố. Vẫn luôn có nguy cơ nản lòng hoặc bị lôi cuốn theo những con đường dễ dàng để đạt được sự thỏa mãn, như giàu có, danh vọng và quyền lực (x. Mt 4,3-8). Những cám dỗ ấy, mà chính Đức Giêsu đã đối diện, đơn thuần chỉ là những vật thay thế nghèo nàn cho niềm vui mà chúng ta được tạo dựng. Cuối cùng, chúng khiến chúng ta bất mãn, bồn chồn và trống rỗng.

Vì lẽ này, Thánh Phaolô VI đã dạy rằng sám hối – thay vì làm nghèo nàn nhân tính của chúng ta – lại làm phong phú, thanh luyện và củng cố nhân tính, khi chúng ta tiến bước về một chân trời có ‘mục đích là tình yêu và sự phó thác cho Thiên Chúa” (Tông hiến Paenitemini, 17 tháng Hai, 1966). Thật vậy, trong khi sám hối làm cho chúng ta ý thức về những giới hạn của bản thân, thì nó cũng trao cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng những giới hạn ấy, và để sống trong sự hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa và với nhau, nhờ sự trợ giúp của Ngài.

Vì thế, trong thời gian ân sủng này, chúng ta hãy thực hành sám hối cách quảng đại, bên cạnh cầu nguyện và những công việc của lòng thương xót. Chúng ta hãy tạo ra không gian cho sự thinh lặng qua việc tắt tivi, đài phát thanh cũng như điện thoại di động trong giây lát. Chúng ta hãy suy ngẫm Lời Chúa, đến gần các Bí tích, và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng ngỏ lời với chúng ta trong tâm hồn. Chúng ta cũng hãy lắng nghe nhau – trong gia đình, nơi làm việc cũng như cộng đoàn của mình. Chúng ta hãy dành thời gian cho những ai đang cô độc, đặc biệt là người già, người nghèo và người đau yếu. Qua việc từ bỏ những gì không cần thiết, chúng ta có thể sẻ chia những gì mình để dành với những ai cần đến. Khi ấy, như Thánh Augustinô đã dạy, lời cầu nguyện của chúng ta, vốn được dâng lên theo cách này, sẽ vươn tới trời cao và ban cho chúng ta bình an, “trong khiêm nhường và bác ái, qua việc ăn chay và bố thí, qua việc tự kiềm chế và tha thứ, bằng cách làm việc thiện và không trả thù điều ác, qua việc xa tránh sự dữ và làm điều lành” (Bài giảng, 206,3).

Chúng ta phó dâng hành trình Mùa Chay này cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, Đấng luôn nâng đỡ con cái Mẹ trong những lúc thử thách.

----------------------------------

Cồ ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)