ĐHY Quốc vụ khanh trả lời cho giới báo chí liên quan đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha sau buổi đọc Kinh Truyền Tin. ĐHY lặp lại : « Chúng tôi cầu xin chấm dứt thảm kịch này ».
https://www.youtube.com/watch?v=BD-lCHHRaEQ
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, ngày 20 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố tên của ba nạn nhân trong vụ tấn công của Israel, xảy ra hôm thứ Năm ngày 17 tháng Bảy, vào Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, nhưng những cái tên này “đại diện cho tất cả các nạn nhân” ở Gaza. Đây là điều mà Đức Hồng y Pietro Parolin đã nói với giới truyền thông Vatican, từ Fiera di Primiero, ở Trentino, nơi ĐHY đang ở trong nhà xứ Siror để nghỉ ngơi vài ngày.
ĐHY Quốc vụ khanh Tòa thánh tuyên bố : « Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm nay, khi nhắc lại những sự kiện bi thảm hiện đang diễn ra ở Gaza, Đức Thánh Cha cũng đã buộc phải đề cập rõ ràng đến một số nạn nhân. Rõ ràng tên của những nạn nhân này đại diện cho tất cả các nạn nhân của thảm kịch Gaza ».
Ngài nói tiếp: « Hoàn toàn không có sự phân biệt giữa họ, tất cả đều là nạn nhân của bạo lực không thể chấp nhận được, tất cả đều là nạn nhân của một cuộc xung đột vốn phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Chúng tôi mang họ, chúng tôi thực sự cảm thấy họ hiện diện trong trái tim chúng tôi và chúng tôi cầu xin sự bình an của Thiên Chúa cho tất cả họ, và trên hết, nhờ sự hy sinh của họ, nhờ máu của họ, chúng tôi cầu xin chấm dứt thảm kịch này. »

« Chấm dứt ngay sự man rợ của chiến tranh »
Trước đó, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói : « Tôi bày tỏ nỗi đau buồn sâu xa sau cuộc tấn công của quân đội Israel vào giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Thành phố Gaza; như anh chị em đã biết, điều này đã gây ra cái chết của ba Kitô hữu vào thứ Năm vừa qua và làm một số người khác bị thương nặng. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, Saad Issa Kostandi Salameh, Foumia Issa Latif Ayyad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud, và tôi đặc biệt gần gũi với gia đình họ cũng như tất cả giáo dân. Thật không may, hành động này đã góp phần vào các cuộc tấn công quân sự không ngừng nhằm vào dân thường và các nơi thờ phượng ở Gaza.
Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt ngay sự man rợ của chiến tranh và giải quyết xung đột một cách hòa bình.
Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng luật nhân đạo và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ dân thường, cũng như cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực một cách bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng. »
Ngài nói tiếp : « Với các Kitô hữu yêu quý của chúng ta ở Trung Đông, tôi nói: tôi hiểu cảm giác bất lực của anh chị em trước tình huống bi thảm này. Anh chị em ở trong trái tim của Giáo hoàng và của toàn thể Giáo hội. Cảm ơn anh chị em đã làm chứng về đức tin. »
Tý Linh
(theo Vatican News)
