Tại giáo phận trực thuộc Tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis, Đức cha Patrick Neary đã bày tỏ sự lo ngại về các hoạt động gần đây của ICE đối với những người di cư bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Ngài nói với truyền thông Vatican : "Cũng như ở Minneapolis, ICE ở đây cũng đang sử dụng các phương pháp được coi là bạo lực. Nhiều người sợ hãi không dám rời khỏi nhà và không còn đi làm nữa".

“Các nhân viên ICE dường như không hành xử đúng mực. Họ dùng lời lẽ thô tục, họ có hành vi bạo lực. Có vẻ như cách họ sử dụng dùi cui không phù hợp với những gì mà các sĩ quan thực thi pháp luật chuyên nghiệp nên làm.” Đức cha Patrick Neary đã chứng kiến hàng chục “chiến dịch chống nhập cư bất hợp pháp” do các cảnh sát ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Liên bang) tiến hành.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn
Giáo phận Saint Cloud nằm cách Minneapolis khoảng 60km, một thành phố đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối hàng trăm vụ bắt giữ và trục xuất người di cư bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm sau cái chết thứ hai do các nhân viên nhập cư liên bang gây ra trong một cuộc biểu tình chống lại các hoạt động của ICE vào thứ Bảy, ngày 24/1.
Các nhà thờ bị ảnh hưởng
Giám mục của Saint Cloud đã chứng kiến những đặc vụ này và nỗi sợ hãi rình rập trên đường phố trong giáo phận của mình. Ngài đã nói chuyện với truyền thông Vatican, ngay từ đầu đã khẳng định rằng tình hình không khác gì ở Minneapolis: “ICE hiện diện rất nhiều xung quanh các nhà thờ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các đặc vụ đã gõ cửa các cộng đồng Giáo hội nơi có tỷ lệ người Latinh cao: mọi người đều sợ bị bắt giữ.” Quá nhiều người không còn dám rời khỏi nhà vì sợ bị bắt, bị còng tay và bị chia cắt khỏi gia đình. “Họ thậm chí không đi làm nữa, và nếu không kiếm được tiền, họ không thể trả tiền thuê nhà hoặc các hóa đơn khác. Họ thực sự rất hỗn loạn.”
Saint-Cloud là một thành phố có 70.000 cư dân, trong đó 13% là người gốc Somalia. Hầu hết họ là người nhập cư, nhưng con cái họ sinh ra ở Hoa Kỳ. Và họ cũng, như Giám mục Neary tố cáo, đã trở thành mục tiêu của ICE: “Khi cảnh sát đến bắt giữ một số thành viên của cộng đồng này, các cuộc đụng độ đã nổ ra. Gần đây, họ bị gọi là những người không xứng đáng ở đây và đến từ một nền văn hóa không mấy đáng tôn trọng. Giờ đây họ đang sống trong tình trạng vô cùng đau khổ.” Sự phẫn nộ ngày càng tăng trong dân chúng cũng là do các nhân viên ICE hiện có thể vào nhà thờ, trường học hoặc nhà riêng mà không cần lệnh tư pháp. Ngài than thở : “Tôi nghĩ giờ đây chỉ cần một lệnh hành chính là đủ”. “Điều này thể hiện sự vi phạm một số quyền tự do mà chúng ta được hưởng ở đất nước này: có một mối lo ngại chung về sự sụp đổ của Nhà nước pháp quyền và trật tự công cộng.”
Truy đuổi kịch liệt
Nhưng, theo Đức Cha, một quan điểm khác, rất được phổ biến, đang lan truyền trong dân chúng: “Nhiều người nghĩ rằng ICE chỉ đơn giản là đang làm nhiệm vụ của mình… Tôi hiểu rằng nỗi sợ hãi về người khác khiến những người ủng hộ ICE coi tất cả người nhập cư là tội phạm, bởi vì đó là cách họ được định nghĩa, nhưng điều này đáng lo ngại.” Điều này đặc biệt đúng vì việc truy đuổi dường như cũng nhắm vào những người di cư dễ bị tổn thương, những người đã bắt đầu quá trình nhập quốc tịch sau khi nhận được giấy chứng nhận nhập cư hợp lệ. “Một số người bị ICE tiếp cận ngay cả bên ngoài tòa án nhập cư. Nếu ICE chỉ tìm kiếm những người thực sự đã phạm tội, thì sẽ không có gì sai với điều đó. Chúng ta biết rất rõ rằng Hoa Kỳ có quyền bảo vệ biên giới của mình, nhưng đồng thời, những người chạy trốn khỏi nghèo đói cùng cực hoặc bạo lực cũng có quyền nhập cư. Phải tìm ra sự cân bằng giữa hai thực tế này.”
Tý Linh
(theo Federico Piana - Vatican News)
