Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Hoa Kỳ - Venezuela: Đối Với Đức Lêô XIV, Bạo Lực Không Mang Lại Giải Pháp

Đức Lêô XIV đã trả lời phỏng vấn với các nhà báo bên ngoài dinh thự của ngài tại Castel Gandolfo vào thứ Ba, ngày 4/11, kêu gọi Hoa Kỳ và Venezuela đối thoại. Về vấn đề Trung Đông, ngài đã kêu gọi sự đoàn kết trong việc theo đuổi công lý cho tất cả các dân tộc trong khu vực. Sau đó, ngài tái khẳng định rằng quyền được làm việc tử tế là một quyền con người. Cuối cùng, liên quan đến phiên tòa xét xử cựu tu sĩ Dòng Tên Marko Rupnik, ngài bày tỏ hy vọng công lý sẽ được thực thi cho tất cả những người liên quan.

Đối thoại giữa Hoa Kỳ và Venezuela, công lý cho tất cả các dân tộc Trung Đông, lời kêu gọi tôn trọng quyền tâm linh của những người di cư bị giam giữ tại Hoa Kỳ, và mối lo ngại về các tai nạn lao động gây tử vong là một số chủ đề được Đức Lêô XIV đề cập tại Castel Gandolfo, trả lời câu hỏi của các nhà báo đang chờ đợi ngài tối thứ Ba trước Villa Barberini. Rời đi lúc khoảng 8g30 tối, sau khi chào hỏi ngắn gọn những người tụ tập bên ngoài dinh thự, Đức Thánh Cha dừng lại một chút trước micro và máy quay phim, và trước tiên ngài nói về Ngày Lực lượng Vũ trang Quốc gia của Ý, được tổ chức vào ngày 4/11: "Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi! Một quốc gia có quyền có quân đội để bảo vệ và xây dựng hòa bình."

Dựa trên nhận định này, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ sự quan ngại về những căng thẳng gần đây ngoài khơi bờ biển Venezuela, giữa cuộc chiến chống buôn bán ma túy và việc triển khai Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại vùng Caribe, cũng như mối đe dọa tiềm ẩn của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. "Tôi nghĩ chúng ta không chiến thắng bằng bạo lực", Đức Thánh Cha tuyên bố và đồng thời giải thích rằng ngài đã đọc một bài báo chỉ vài phút trước đó về việc các tàu chiến đang tiến gần bờ biển Venezuela. "Điều cốt yếu là tìm kiếm đối thoại, tìm ra cách thức phù hợp để giải quyết các vấn đề có thể tồn tại ở một số quốc gia."

Hòa bình ở Trung Đông

Tiếp đến, sự chú ý chuyển sang Trung Đông, nơi lệnh ngừng bắn đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công mới của Israel vào Gaza, cùng với các hành động khiêu khích của người định cư tại khu đất Đền thờ Hồi giáo và các cuộc tấn công vào một số ngôi làng ở Bờ Tây.  Lệnh ngừng bắn "rất mong manh", Đức Lêô XIV thừa nhận và đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng "giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình (ký ngày 10/10) đang tiến triển". Ngài kêu gọi "suy ngẫm về cách thức chuyển sang giai đoạn thứ hai, giải quyết vấn đề quản trị và đảm bảo quyền của tất cả các dân tộc". Đức Thánh Cha lưu ý: "Vấn đề Bờ Tây và người định cư thực sự phức tạp". "Israel nói một đằng và đôi khi làm một nẻo". Cần phải "cùng nhau hành động vì công lý cho tất cả các dân tộc".

Tôn trọng nhu cầu tâm linh của người di cư tại Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã nói về Chicago, quê hương của ngài, nơi chính quyền cấm các linh mục trao Mình Thánh Chúa cho những người di cư bị giam giữ. Trước tiên, ngài nhắc lại rằng “vai trò của Giáo hội là rao giảng Tin Mừng”, trước khi trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthêu, chương 25, “nơi Chúa Giêsu nói rất rõ ràng: vào thời sau hết, chúng ta sẽ được hỏi: các ngươi đã tiếp đón khách lạ như thế nào? Các ngươi đã tiếp đón họ hay không?” Đối với Đức Thánh Cha, ở đây có “chất liệu để suy ngẫm sâu sắc về những gì đang xảy ra”. “Có nhiều người đã sống nhiều năm mà không bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào, lại đang bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình hiện tại”. Ngài cũng kêu gọi xem xét các quyền tâm linh của những người bị giam giữ: “Tôi tha thiết kêu gọi chính quyền cho phép các nhân viên mục vụ đáp ứng nhu cầu của những người này. Thông thường, họ đã bị xa cách gia đình trong một thời gian dài; không ai biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng nhu cầu tâm linh của họ phải được tôn trọng.”

Lao động, một quyền con người

Trong cuộc trao đổi ngắn với các nhà báo, Đức Giáo hoàng cũng đã đề cập đến vấn đề lao động, khi Năm Thánh của giới Lao động vào ngày 8/11, và trước vô số vụ tai nạn chết người tại các công trường xây dựng và trong các doanh nghiệp, bao gồm cái chết hôm thứ Hai của một công nhân 66 tuổi trong vụ sập Tháp Comtes (Torre dei Conti) ở Rôma: “Tiếng nói của Giáo hội là tiếng nói về các quyền. Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta phải cùng nhau hành động. Quyền được làm việc đàng hoàng, cho phép một người nuôi sống gia đình, là một quyền con người”, Đức Giáo hoàng tuyên bố và đồng thời tái khẳng định mối quan tâm của mình đối với sự an toàn và nêu rõ rằng việc cử hành Năm Thánh cũng nhằm mục đích “mang đến một chút hy vọng, đoàn kết nỗ lực của chúng ta để tìm ra giải pháp, chứ không chỉ đơn thuần là than thở về các vấn đề”.

Hồ sơ Marko Rupnik

Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho Đức Giáo hoàng liên quan đến cựu tu sĩ Dòng Tên Marko Ivan Rupnik, người bị nhiều nữ tu cáo buộc lạm dụng, và vụ án của ông đang là trọng tâm của các thủ tục tố tụng tại Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Giáo hoàng được hỏi về các tác phẩm của Marko Rupnik, một nghệ sĩ và nghệ nhân khảm nổi tiếng, vẫn còn hiện diện tại nhiều thánh địa, một số trong số đó đã bị che lại sau khi nhận được yêu cầu và phản đối từ các nạn nhân. "Chắc chắn rằng, ở nhiều nơi, chính vì sự nhạy cảm đối với những người đã tuyên bố mình là nạn nhân, các tác phẩm đã bị che lại, các tác phẩm đã bị gỡ bỏ khỏi các trang web. Do đó, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được vấn đề này", Đức Lêô XIV phát biểu trước khi giải thích rằng một phiên tòa mới gần đây đã bắt đầu đối với cựu tu sĩ Dòng Tên: "Các thẩm phán đã được chỉ định và các thủ tục tố tụng rất dài. Tôi biết rằng rất khó để các nạn nhân yêu cầu họ kiên nhẫn. Nhưng Giáo hội phải tôn trọng quyền của tất cả mọi người. Nguyên tắc suy đoán vô tội cũng được áp dụng trong Giáo hội. Chúng tôi hy vọng rằng phiên tòa mới này sẽ mang lại sự minh bạch và công lý cho tất cả những người liên quan".

Tý Linh

(theo Vatican News)