Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Buổi Lần Hạt Mân Côi Tại Vatican Cầu Nguyện Cho "Hòa Bình Cho Mọi Trẻ Em Trên Thế Giới"

Tại Hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican, 1.300 người - trong đó có 700 trẻ em - đã cùng Đức Lêô XIV lần hạt Mân Côi bằng năm ngôn ngữ, dâng lời cầu nguyện với Đức Mẹ để xin chấm dứt bạo lực trên toàn thế giới.

Trong khi một triệu trẻ em trên khắp thế giới cùng lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, thì khoảng 1.300 giọng nói trong số đó đã vang lên từ Vườn Vatican vào ngày đầu tiên của tháng Mân Côi, ngày 1/10. Các em thiếu nhi đến từ nhiều giáo xứ và trường học quanh Rôma đã quy tụ tại Hang đá Lộ Đức cùng Đức Giáo hoàng để khởi động sáng kiến ​​"Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi" do tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ phát động.

Để thể hiện quy mô toàn cầu của sáng kiến ​​này, mỗi chục hạt trong chuỗi Mân Côi đã được đọc bằng một ngôn ngữ khác nhau: tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Urdu, tiếng Đức và tiếng Ả Rập.

Buổi lần hạt Mân Côi này mở đầu cho một sáng kiến ​​kéo dài một tuần nhằm hướng sự chú ý đến “những nỗi đau và niềm hy vọng của các dân tộc” trên toàn thế giới, bao gồm trẻ em Ucraina và tất cả các nạn nhân chiến tranh; các gia đình tại Li-băng, Syria và Đất Thánh; các Kitô hữu bị bách hại ở Pakistan và khắp nơi trên thế giới; công cuộc hòa giải tại Nam Sudan; cũng như các gia đình ở Cuba và Venezuela.

Trước khi bắt đầu lời kinh kính Đức Mẹ, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Thăng tiến sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã giải thích rằng sáng kiến ​​này là lời mời gọi để các em thiếu nhi nhận ra rằng “cùng với Đức Mẹ, các em có thể dâng những nỗi đau khổ của thế giới lên Chúa Giêsu.”

Ngài nhấn mạnh : “Chính những tiếng nói của người trẻ nhất, những người đặt trọn niềm tin nơi Người, lại tìm thấy sự đón nhận đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa”. Trong suốt tuần lễ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng Mười, các cộng đoàn trên khắp thế giới, dù cách biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, sẽ cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho hòa bình.

Đức Hồng y Koch nói : “Khi chiêm ngắm Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta cầu xin để nỗi sợ hãi và lòng căm thù không phải là lời cuối cùng.”

Một món quà đặc biệt

Trong sứ điệp của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ​​này cũng như niềm vui khi được hiện diện cùng các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh và các linh mục.

Khi khích lệ các em thiếu nhi, Đức Giáo hoàng nhắc nhở rằng các em đang cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ ban cho “một món quà đặc biệt: hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, nhất là những em đang sống tại những nơi có chiến tranh ở rất nhiều quốc gia trên toàn cầu.”

Ngài mô tả Kinh Mân Côi là một “lời cầu nguyện đơn sơ mà ai cũng có thể cầu nguyện” và gọi những bông hoa mà các em dâng lên vào đầu mỗi chục kinh của chuỗi hạt là biểu tượng của tình yêu thương.

Đức Giáo hoàng khích lệ các em suy niệm về Chúa Giêsu trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời Người, “khi Người mang ánh sáng và sự bình an đến cho nhiều người”. Những thời khắc đó bao gồm: việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, việc rao giảng Nước Thiên Chúa, sự kiện Chúa Hiển Dung, và khi Người thiết lập Bí tích Thánh Thể tại Phòng Tiệc Ly.

Đức Giáo hoàng nhắn nhủ các em đừng bao giờ quên và hãy luôn tạ ơn về những khoảnh khắc Chúa Giêsu “ban cho chúng ta những món quà tuyệt vời”, đồng thời hãy “cùng nhau tin tưởng cầu xin Người: Xin ban cho chúng con sự bình an”.

Năm mươi triệu kinh Kính Mừng

Khi kết thúc sứ điệp gửi đến các em thiếu nhi và các gia đình, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng những người hiện diện tại Vườn Vatican trong suốt tuần lễ này (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng Mười) không phải là những người duy nhất đang cầu nguyện. Có khoảng một triệu tiếng nói khác cũng đang hiệp thông với họ trong lời cầu nguyện này.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: "Hãy thử nghĩ xem, năm mươi triệu kinh Kính Mừng đang bay lên tới Thiên Đàng từ khắp mọi nơi trên thế giới và bằng mọi ngôn ngữ, cầu xin hòa bình, tất cả hòa quyện lại như một tràng hạt Mân Côi khổng lồ, ôm trọn mọi châu lục, mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới."

Khi cùng nhau lần hạt Mân Côi tại Hang đá Lộ Đức, ngài nhắc nhở mọi người hiện diện rằng họ đang cam kết sống tốt ở bất cứ nơi đâu: tại nhà, trường học, lớp giáo lý, khi ở bên cha mẹ cũng như lúc vui chơi.

Đức Giáo hoàng Lêô giải thích : “Lời cầu nguyện cần phải đi đôi với những việc làm tốt đẹp và hành động yêu thương. Đó chính là cách để hòa bình được vun đắp và lớn lên.”

Tý Linh

(theo Kielce Gussie, Vatican News)