Chào mừng phiên họp toàn thể của Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức Lêô XIV gọi việc truyền đạt đức tin là một vấn đề cấp bách, lưu ý rằng “sự gián đoạn” trong việc truyền đạt đức tin giữa các thế hệ trong cộng đồng Công giáo phải dẫn dắt Giáo hội tái khám phá “niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo Tin Mừng”, vốn nằm ở trung tâm đời sống và sứ mạng của Giáo hội.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng “việc truyền đạt đức tin” là “vấn đề vô cùng cấp bách trong thời đại chúng ta”, khi phát biểu trước phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican hôm thứ Năm 29/1/2026..
Chào mừng các thành viên của Bộ, Đức Thánh Cha nói rằng ngài “rất ý thức về công việc phục vụ quý báu” mà họ đang thực hiện, nhắc lại rằng sứ mạng của họ, như đã nêu trong Tông hiến Praedicate Evangelium, là giúp “Đức Giáo hoàng và các Giám mục rao giảng Tin Mừng khắp thế giới bằng cách thúc đẩy và bảo vệ sự toàn vẹn của giáo lý Công giáo về đức tin và luân lý”, đồng thời nói thêm rằng Bộ thực hiện điều này “bằng cách dựa vào kho tàng đức tin và tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về nó trước những vấn đề mới”.

Nhiệm vụ của anh chị em
Nói với các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Giáo hoàng nói: “Nhiệm vụ của anh chị em là đưa ra những lời giải thích rõ ràng về giáo lý của Giáo hội, thông qua hướng dẫn mục vụ và thần học về những vấn đề thường khá tế nhị.”
Bày tỏ lòng biết ơn đối với các tài liệu mà Bộ đã xuất bản trong những năm gần đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV thừa nhận rằng “công việc sâu rộng như vậy chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển tâm linh của Dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trong bối cảnh thay đổi thời địa mà chúng ta đang trải qua,” công trình này “mang đến cho các tín hữu một lời kịp thời và rõ ràng từ Giáo hội,” đặc biệt là liên quan đến “nhiều hiện tượng mới nổi lên trên sân khấu lịch sử” và “cung cấp hướng dẫn quý giá cho các Giám mục trong việc thực hiện hoạt động mục vụ của họ, cũng như cho các nhà thần học, trong việc phục vụ nghiên cứu và loan báo Tin Mừng.”
Đức Giáo hoàng bày tỏ sự đánh giá cao đặc biệt rằng Phiên họp toàn thể đã khởi xướng một cuộc thảo luận hiệu quả về chủ đề "việc truyền đạt đức tin, một vấn đề vô cùng cấp bách trong thời đại chúng ta".
Giữa sự thờ ơ, hãy tìm lại niềm vui loan báo Tin Mừng
Đức Lêô nhấn mạnh : “Thật vậy, chúng ta không thể phớt lờ thực tế rằng, trong những thập kỷ gần đây, đã xảy ra sự gián đoạn trong việc truyền đạt đức tin Kitô giáo giữa các thế hệ trong cộng đồng Công giáo, và đặc biệt là trong bối cảnh loan báo Tin Mừng lâu đời, số người không còn coi Tin Mừng là nguồn lực cơ bản cho cuộc sống của mình đang ngày càng tăng lên, nhất là trong các thế hệ trẻ.”
Ngài cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc có bao nhiêu thanh niên nam nữ sống mà không hề quy chiếu gì đến Chúa hay Giáo hội, đồng thời lưu ý rằng mặc dù "điều này gây ra nỗi buồn sâu sắc cho chúng ta những người tin Chúa", nhưng "nó phải dẫn chúng ta đến việc tái khám phá 'niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo Tin Mừng', vốn nằm ở cốt lõi của đời sống và sứ mạng của Hiên Thê Chúa Kitô."
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tại Công nghị ngoại thường gần đây, ngày 7-8 tháng Giêng, các Hồng y đã kêu gọi một Giáo hội không chỉ nhìn vào chính mình, mà còn nhìn đến người khác và mang tính thừa sai.
Ngài cũng nhắc lại sự cần thiết của một Giáo hội "rao giảng Tin Mừng, trên hết là thông qua sức mạnh thu hút, như các vị tiền nhiệm của tôi là Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh."

Những người lao động khiêm nhường trong vườn nho của Chúa
Nhắc lại rằng nền tảng của đời sống Thân Thể Chúa Kitô “là tình yêu của Chúa Cha, được mặc khải cho chúng ta nơi Người Con làm người, hiện diện và hoạt động trong chúng ta qua hồng ân của Chúa Thánh Thần”, Đức Lêô XIV lập luận rằng, do đó, “không phải Giáo hội thu hút, mà là Chúa Kitô” và “nếu một Kitô hữu hay một cộng đồng Giáo hội thu hút, đó là vì qua ‘kênh’ đó có dòng chảy huyết mạch của Tình Yêu xuất phát từ Trái Tim Đấng Cứu Thế”.
Do đó, ngài nhấn mạnh: "Giáo hội rao giảng về Chúa Kitô, không mang não trạng vai chính hay chủ nghĩa địa phương, và trong Giáo hội, mỗi người đều là và phải luôn nhận thức chính mình chỉ như một người lao động đơn sơ và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa."
Đảm bảo công lý, sự thật và lòng bác ái
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh điểm cuối cùng. Ngài nói : "Trước khi kết thúc, tôi muốn đề cập đến một việc phục vụ khác của anh chị em mà tôi rất biết ơn và tôi giao phó cho sự chăm sóc của anh chị em: đó là việc đón tiếp và đồng hành, với tất cả sự tử tế và suy xét, các Giám mục và Bề trên Tổng quyền được triệu tập để giải quyết các vụ án tội phạm được dành riêng cho Bộ."
Ngài nói tiếp : “Đây là một lĩnh vực sứ vụ rất tế nhị, trong đó điều thiết yếu là phải đảm bảo rằng các yêu cầu về công lý, chân lý và bác ái luôn được tôn trọng và tuân thủ.”
Cuối cùng, trước khi ban Phép lành Tông Tòa, Đức Giáo hoàng Lêô XIV “bày tỏ lòng biết ơn đối với mỗi người trong anh chị em vì những đóng góp quý báu mà anh chị em đã dành cho đời sống và công việc của Bộ và cho toàn thể Giáo hội, đặc biệt là khi những đóng góp đó được thực hiện một cách khiêm tốn và kín đáo”.
Tý Linh
(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)
