Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Nhắn Nhủ Giới Trẻ: "Vũ Khí Duy Nhất Của Chúng Ta Là Tình Yêu Tự Hiến"

Một buổi canh thức kéo dài cùng giới trẻ Pháp đã khép lại ngày làm việc của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại sân vận động Stade de France. Được chào đón bởi 80.000 bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã giải đáp các câu hỏi của họ, mời gọi họ can đảm bước theo Chúa Kitô, không ngần ngại dấn thân vào con đường ơn gọi và đồng thời lưu ý rằng "vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu tự hiến".

Sân vận động Stade de France chưa từng chứng kiến ​​một cuộc tụ họp nào như vậy kể từ khi khánh thành vào năm 1998. Với sức chứa 80.000 chỗ ngồi, sân vận động đã chật kín người vào tối thứ Sáu để tham dự buổi canh thức cùng Đức Giáo hoàng Lêô XIV, với các bạn trẻ từ Paris và khắp nước Pháp, phản ánh sự đa dạng của đất nước. Dù là cư dân nông thôn hay thành thị, người đi làm, sinh viên, cán bộ trẻ hay lao động chân tay, tất cả đều gắn kết với nhau nhờ đức tin và mong muốn được lắng nghe lời chia sẻ của Đức Giáo hoàng. Buổi tối bắt đầu trong bầu không khí hân hoan với các phần chia sẻ cá nhân, ca hát và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Không khí chuyển từ sự hân hoan sang vẻ trang nghiêm khi bài Ave Maria của Caccini vang lên, do Monroe và dàn hợp xướng gồm 2.500 người thể hiện, trong lúc bức tượng hành hương của M de Marie được rước qua các lối đi của "sân vận động của toàn nước Pháp". Đây là cách gọi mà Giám cha Etienne Guillet đã dùng trong bài phát biểu chào mừng khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV bước ra sân cỏ. Đức Giám mục nhấn mạnh tính chất đa dạng, đa sắc tộc và đa văn hóa của giáo phận mình cũng như của 80.000 người trẻ đang hiện diện tại đây.

Trước mặt Đức Giáo hoàng, một loạt các màn trình diễn tái hiện cuộc đời của nhiều vị thánh người Pháp, trong đó có các thánh Têrêsa Lisieux, Charles de Foucauld, Louis và Zélie Martin, Frédéric Ozanam, Léonie Aviat, Pierre-Julien Eymard, Gioan-Maria Vianney, Catherine Labouré, Bernadette Soubirous, Phanxicô de Sales, Vinh-sơn Phaolô, Louise de Marillac, Jean Eudes, Jean-Baptiste de La Salle, Louis-Marie Grignion de Montfort, Bernard Clairvaux và Germaine thành Pibrac. Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ trên đỉnh sân vận động cùng sự vỡ òa niềm vui của các bạn trẻ, những người đồng thanh hô vang "Lêô, Lêô", và Đức Giáo hoàng đã đáp lại bằng nét mặt cười tươi vui cùng cử chỉ vẫy tay chào.

"Những nhân đức mà Thánh Phaolô chỉ ra cho chúng ta như là sự phản chiếu lòng nhân lành của Người bao gồm: sự công chính đối với nhân loại; lòng đạo đức và đức tin nơi Thiên Chúa; lòng bác ái đối với mọi người; sự kiên nhẫn đối với những ai gây đau khổ cho ta; và sự hiền hòa,  nét đặc trưng của những ai tìm kiếm hòa bình với một tâm hồn trong sạch".

Môi trường đa tôn giáo

Tiếp theo là phần chia sẻ của hai bạn trẻ: Chloé, một sinh viên ngành dược thường xuyên tham gia các hoạt động tại những khu dân cư lao động, đã hỏi Đức Giáo hoàng về cách chia sẻ đức tin với những người thuộc các tôn giáo khác. Đức Giáo hoàng đáp lời : "Tất cả chúng ta đều liên quan bởi sự năng động thiêng liêng này." Người kế vị Thánh Phêrô nói tiếp : "Việc nhiều người xa lạ với vấn đề về Thiên Chúa quả thực là một vấn đề đáng ngại, nhưng việc nhiều người cũng xa lạ với giá trị của con người lại là một vấn đề nghiêm trọng không kém". Ngài lấy làm tiếc khi thấy biết bao người tỏ ra thờ ơ với những người xung quanh, coi thường người nghèo, cũng như gạt bỏ những người đơn sơ và đau yếu, "với suy nghĩ rằng giá trị của một con người chỉ nằm ở những gì họ làm ra." Đức Giám mục Rôma khích lệ Chloé hãy kiên trì với cam kết gắn bó cùng các khu dân cư lao động: "Chính tại nơi đó, trong thực tế đời thường, và đôi khi giữa muôn vàn khó khăn, đức tin của con sẽ trở thành lời chứng đầy sức sống về niềm hy vọng," ngài nói và đồng thời khuyến khích việc vun đắp tình huynh đệ với "những người không cùng chia sẻ đức tin với chúng ta." Đức Giáo hoàng đã lấy các cuộc gặp gỡ của giới trẻ vùng Địa Trung Hải được tổ chức trong những năm gần đây làm ví dụ, và nhận định rằng đó là những dấu hiệu đầy khích lệ về tình huynh đệ.

Khát khao dấn thân

François, một thanh niên xuất thân từ vùng nông thôn, sinh viên ngành nông học và là trưởng nhóm hướng đạo đầy nhiệt huyết dấn thân, băn khoăn không biết nên định hướng cuộc đời mình ra sao để hiến dâng bản thân cách trung thành. Đức Thánh Cha đáp lời: Hãy dấn thân "phục vụ nền hòa bình giúp chúng ta trưởng thành". Sự dấn thân như vậy sẽ biến đổi "nỗi sợ hãi thành niềm hy vọng và những lời than phiền thành hành động đầy trách nhiệm", đồng thời giúp "những vết thương của chúng ta tìm được sự an ủi và cứu rỗi". Đức Giáo hoàng nói tiếp, những lo âu và bất định, vốn có thể bị coi là "rào cản đối với lòng nhiệt thành của con", thực ra lại phơi bày tính bấp bênh của các kế hoạch tương lai, tính tạm thời của những sợi dây tình cảm, sự mong manh của các mối quan hệ, cũng như nỗi mệt mỏi vì tiếp xúc quá nhiều với màn hình hay những lo lắng về biến đổi khí hậu, tình hình kinh tế và quốc tế. Ngài khẳng định: "Chúng ta phải lắng nghe kỹ lưỡng những cảm xúc này" và luôn mở rộng trái tim trước nỗi đau của những người đồng trang lứa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những ai cảm thấy mình đang "nghe tiếng gọi bước theo Chúa Giêsu" để bước vào đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến: "Giáo hội tại Pháp rất cần các con, đừng sợ hãi tiếng gọi này!"

"Những nguyên tắc về sự bình đẳng và tình huynh đệ vốn khơi nguồn cảm hứng cho xã hội của các con đều bắt nguồn từ đây: không chỉ đơn thuần là những yêu cầu pháp lý, chúng còn là những lựa chọn dứt khoát và đầy can đảm của một trái tim tự do. Việc đón nhận những nguyên tắc này không chỉ là một cam kết về mặt đạo đức, mà còn là sự lựa chọn để trở thành những con người đích thực, tự do trước mọi thỏa hiệp".

Tôn kính Áo Thánh ở Argenteuil

Sau hai câu trả lời này, cộng đoàn trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện cùng tôn kính Áo Thánh ở Argenteuil, báu vật được đặc biệt rước đến Sân vận động Stade de France để giới thiệu với các bạn trẻ. Đức Thánh Cha tiếp lời : "Chúng ta hãy nhìn ngắm hai thánh tích đang hiện diện trước mắt, đó là chiếc áo và cây thập giá." Ngài nói tiếp về hai dấu chỉ của cuộc Khổ Nạn này: "thập giá, vốn là khí cụ của cái chết, nay trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng." Chiếc áo từng bị lột khỏi thân mình Chúa Giêsu nay lại khoác lên người tín hữu "chiếc áo trắng đã được giặt sạch trong máu Chiên Thiên Chúa." Đức Giáo hoàng kết luận rằng chiếc áo và thập giá "đại diện cho chính chúng ta, những người thuộc về Giáo hội được sinh ra từ sự sống của Thiên Chúa ban cho thế giới."

"Vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu tự hiến"

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng triển khai lời kêu gọi gửi đến giới trẻ xoay quanh ba mệnh lệnh: "tránh xa, vươn tới và chiến đấu." Điều thứ nhất là tránh xa "thói kiêu ngạo, sự háo danh, bạo lực và lòng tham lam," bởi đây là những tâm trạng "chiếm hữu và chế ngự con người chúng ta." Điều thứ hai là vươn tới "sự công chính, lòng đạo đức, đức tin, đức ái, sự kiên nhẫn và lòng hiền hòa", để hướng về "những điều tốt đẹp nhất," tìm kiếm "nhân đức", là sức mạnh làm nên sự thiện hảo và chân thật nơi con người, và bước đi trên hành trình nên thánh. Điều thứ ba là hệ quả của hai điều trên. Đức Giáo hoàng giải thích rằng, việc tránh xa và vươn tới chính là cuộc chiến đấu của đức tin, "tức là cam kết sống theo Tin Mừng với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu." Ngài làm rõ rằng, đây hoàn toàn không phải là cuộc chiến chống lại người khác. Cuộc chiến này "không sử dụng các loại vũ khí bạo lực, khinh miệt hay áp bức. Vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu tự hiến."

"Cuộc chiến đấu mà chúng ta được mời gọi là cuộc chiến đấu của đức tin, tức là sự cam kết sống theo Tin Mừng với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu... Cuộc chiến đấu của chúng ta không phải là cuộc chiến đấu chống lại người khác, nó không sử dụng các thứ vũ khí bạo lực, khinh miệt hay áp bức. Vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu tự hiến".

Trước những "thế lực chống lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa", trước những "quyền lực tìm cách chia rẽ các cá nhân và các dân tộc," ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi chiếu và ủi an. Đức Giáo hoàng đưa ra lời mời gọi cuối cùng tới 80.000 bạn trẻ tại sân vận động Stade de France: "Chúng ta hãy cùng nhau chọn lựa những nhân đức mà chúng ta cần vun đắp để bước theo Chúa."

Tý Linh

(theo Jean-Charles Putzolu – Vatican News)