Báo cáo của Open Doors, tổ chức phi chính phủ của Tin Lành, đã công bố danh sách theo dõi thế giới năm 2026 thường niên vào thứ Tư, ngày 14/1. Kể từ năm 2014, tình trạng bách hại nhắm vào các nhóm thiểu số Kitô hữu trên toàn thế giới đã liên tục gia tăng. Năm ngoái, 388 triệu Kitô hữu đã bị nhắm vì đức tin của họ.
Theo báo cáo thường niên World Watch List của tổ chức phi chính phủ Tin Lành Open Doors công bố hôm thứ Tư, ngày 14/1, bạo lực và phân biệt đối xử đối với người Kitô hữu trên toàn thế giới chưa bao giờ cao đến thế. Dữ liệu này đã được sử dụng làm chuẩn mực kể từ năm 1993, khi chỉ số đầu tiên được Open Door International công bố. Tổ chức này cho biết, cho dù đó là do các nhóm thánh chiến ở châu Phi, do bạo lực nhà nước trong chế độ độc tài Bắc Triều Tiên, hay sự phân biệt đối xử ngày càng gia tăng như ở Ấn Độ, hiện có 388 triệu người Kitô hữu trên toàn thế giới đang bị nhắm vì đức tin hoặc tín ngưỡng tôn giáo của họ.
Ông Guillaume Guennec, giám đốc vận động chính sách của tổ chức Open Doors Pháp và Bỉ, cho biết : “Năm nay, khi xem xét các phân tích của chúng tôi, có hai khía cạnh nổi bật. Thứ nhất, đã có nhiều hành vi bạo lực thể xác hơn nhằm vào người Kitô hữu, nhưng cũng có nhiều hạn chế pháp lý hơn.” Triều Tiên, như từ năm 2002 đến nay, vẫn đứng đầu bảng xếp hạng ảm đạm này. “Vương quốc ẩn dật” vẫn là một quốc gia “nơi việc tin vào Thiên Chúa bị coi là phản bội chế độ.” Somalia và Yemen đứng sau đó.
Nigeria, Syria và Ấn Độ, những nguồn gây lo ngại
Những biến động địa chính trị năm 2025 đôi khi đóng vai trò là chất xúc tác cho sự đàn áp và bạo lực chống lại người Kitô giáo. Ví dụ, trường hợp của Syria đã tăng từ vị trí thứ 18 lên vị trí thứ 6. Quá trình chuyển đổi hậu Bashar al-Assad thực sự đã chứng kiến nhiều vụ đổ máu, chẳng hạn như vụ tấn công vào Nhà thờ Chính thống giáo Thánh-Êlia ở Damas vào ngày 22/6, khiến 25 người chết và 63 người bị thương. Tương tự, ở phía đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, Open Doors nhắc lại vụ thảm sát 38 người Kitô hữu ở Komanda do lực lượng dân quân ADF gây ra. Cũng đáng chú ý là Nepal lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 46, nơi tình trạng bất ổn chính trị đã dẫn đến sự gia tăng các cuộc tấn công chống lại cộng đồng thiểu số Kitô hữu.
Ông Guillaume Guennec nói tiếp : “Báo cáo này là thời điểm để làm sáng tỏ, cả đối với Giáo hội toàn cầu và các nhà lãnh đạo chính trị. Cộng đồng quốc tế cần khẩn trương giải quyết vấn đề này.” Một điểm đặc biệt của chỉ số năm nay liên quan đến Ấn Độ, quốc gia có hơn 2.000 người bị ảnh hưởng, là nơi có nhiều Kitô hữu bị giam cầm nhất. Đây là hậu quả của các luật chống cải đạo được thông qua liên tiếp tại Nhà Nước liêng bang này. Năm 2025, Rajasthan trở thành bang thứ 12 của Ấn Độ thông qua luật chống cải đạo. Báo cáo nêu rõ : “Vào những ngày Chúa Nhật tiếp theo, các nhà thờ bị tấn công và các mục sư bị bắt giữ.”
Những phát biểu của Đức Giáo hoàng nhằm bảo vệ tự do tôn giáo
Tổ chức Open Doors bày tỏ lo ngại về chủ nghĩa dân tộc Hindu đang gia tăng ở Ấn Độ từ vài năm qua. Guillaume Gennec giải thích : "Điều này đáng lo ngại vì chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ thực sự của nhân quyền ở một quốc gia có hệ thống dân chủ, hiến pháp bảo vệ tự do tôn giáo, ý tưởng cho rằng Kitô giáo, cũng như Hồi giáo, là những tôn giáo ngoại lai thách thức sự thống nhất văn hóa của Ấn Độ và cần loại bỏ chúng."
Trong bài phát biểu cầu chúc năm mới ngày 9/1 trước các nhà ngoại giao tại Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV lưu ý rằng sự đàn áp Kitô giáo trên toàn thế giới "đã trở nên tồi tệ hơn trong năm 2025 do các cuộc xung đột đang diễn ra, do các chế độ độc tài và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo." Ngài lấy làm tiếc: "Tự do tôn giáo bị coi là một 'đặc quyền' hay một sự nhượng bộ hơn là một quyền con người cơ bản."
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel - Vatican News)
