Họ là những cộng sự kín đáo của Đức Thánh Cha trong cuộc sống hàng ngày. Chịu trách nhiệm giám sát nghi thức, tổ chức Dinh Tông Tòa và đón tiếp khách của Đức Giáo hoàng, họ là một phần của gia đình Phủ Giáo hoàng.

Sáng Chúa Nhật 1/2/2026, ngay trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các quý ông của Đức Thánh Cha, những thành viên của những gì thường được gọi gia đình Giáo hoàng. Đây là đội ngũ quản lý của Phủ Giáo hoàng, dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phủ, Đức ông Leonardo Sapienza, chịu trách nhiệm đảm bảo tôn trọng nghi thức trong các nghi lễ của Giáo hoàng và các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia. Họ cũng hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong phòng chờ của các căn hộ Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã định nghĩa trách nhiệm của họ bằng ba động từ: "chuẩn bị, đón tiếp và chào hỏi".
Nhân buổi gặp mặt này, với cung giọng ấm áp, Đức Giáo hoàng đã ca ngợi sự tận tâm của các quý ông, trước đây được gọi là "thị thần". Trong một Dinh Tông Tòa thấm đẫm lịch sử và nghệ thuật, sự quan tâm mà các thành viên của Phủ Giáo hoàng dành cho khách mời đòi hỏi sự chu đáo tối đa, và trong các chuyến thăm chính thức, cách bài trí các phòng tiếp khách và những cử chỉ chào đón, "đầy vẻ cao quý và giản dị, thanh lịch và tự nhiên", thể hiện "sự nhã nhặn tuyệt vời" đối với các vị khách của Đức Giáo hoàng.
Đức Lêô XIV đã mời gọi họ có “một cuộc sống nhất quán, ý thức rằng sự phục vụ cao quý chắc chắn đòi hỏi một bộ quy tắc đạo đức chính xác, nhưng hơn thế nữa, một đức tin bất khả lay chuyển, và do đó một đời sống tâm linh thấm đẫm lòng tận tụy đối với Giáo hội và Đức Giáo hoàng.”
Mặc dù các cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng và các thành viên của Phủ Giáo hoàng diễn ra hàng ngày, nhưng những buổi tiếp kiến như buổi tiếp kiến Chúa Nhật tuần này lại rất hiếm. Buổi tiếp kiến cuối cùng diễn ra là vào ngày 10 tháng 1 năm 2014. Cũng chỉ vài tháng sau khi đắc cử, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các quý ông của Đức Thánh Cha và cảm ơn họ về sự phục vụ, lòng tốt và sự thân thiện mà họ thể hiện, giúp mọi người cảm thấy thoải mái. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2006, Đức Bênêđíctô XVI đã đề cập đến sự đơn giản hóa vai trò của họ qua nhiều thế kỷ: "Mặc dù vai trò và chức năng đã thay đổi so với trước đây, nhưng mục tiêu […] vẫn không thay đổi, đó là phục vụ Người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô."
Những người tận tụy với Đức Giáo hoàng
Gia đình Giáo hoàng bao gồm một bộ phận giáo sĩ và một bộ phận giáo dân. Các quý ông của Đức Thánh Cha thuộc về bộ phận giáo dân. Họ là những người thừa kế của "các thị thần giáo dân với áo choàng và kiếm" tại triều đại các Giáo hoàng vào thế kỷ XVI. Họ thực hiện các chức năng vật chất hoặc danh dự và được xếp hạng theo tước hiệu và nghi thức rất nghiêm ngặt. Năm 1968, Đúc Giáo hoàng Phaolô VI đã bãi bỏ những sự phân biệt này bằng cách ban cho tất cả họ tước hiệu quý ông.
Được tuyển chọn từ giới quý tộc và tinh hoa xã hội, họ được Giáo hoàng bổ nhiệm. Trong thời gian phục vụ tại Dinh và trong các buổi tiếp kiến ngoại giao, họ mặc áo khoác đen, áo đuôi tôm, dây chuyền vàng ba lớp có huy hiệu Giáo hoàng với các huy chương mang chữ “GSS” lồng vào nhau, viết tắt của tước hiệu của họ, và các huân chương Giáo hoàng khác nhau, huân chương dân sự và quân sự của các quốc gia khác.
Những « sediari » (người khiêng ngai/kiệu) giáo hoàng cũng là một nhánh của Phủ Giáo hoàng. Giống như các quý ông, chức vụ của họ thường mang tính cha truyền con nối. Trước đây, họ khiêng ngai giáo hoàng và đặc biệt là Sedia Gestatoria (ghế kiệu), mà các Đức Giáo hoàng sử dụng trong các buổi tiếp kiến, cho đến thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I (1978). Với cuộc cải cách và tinh giản nghi lễ giáo hoàng dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI, những người khiêng ngai trở thành thành viên của Phòng chờ Giáo hoàng và là những cộng sự thân cận nhất của Trưởng Phủ. Ngày nay, những người khiêng ngai không còn khiêng các Đức Giáo hoàng nữa, ngoại trừ trong các dịp tang lễ.
Tý Linh
(theo Jean Charles Putzolu – Vatican News)
