Trong Lễ trọng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và nhân dịp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59, ngày 1/1 vừa qua, Đức Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu chào đón năm mới như một con đường tự do và tái sinh, được soi sáng bởi dung mạo "không vũ trang và có sức giải giới" của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Chúa Giêsu.

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em… nguyện xin Ngài ban bình an cho anh em!” Giải thích về đoạn Thánh Kinh này trong sách Dân số, trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đó là một phần lịch sử của một dân tộc được giải phóng, được kêu gọi bước đi về phía tương lai sau thời kỳ nô lệ.
Được giải phóng khỏi Ai Cập, dân Israel đã trải qua sự mất mát một số đảm bảo vật chất, nhưng đổi lại nhận được một món quà lớn hơn: tự do, Luật pháp như một con đường khôn ngoan, và lời hứa về một vùng đất mới. Đối với Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này soi sáng ý nghĩa của sự khởi đầu một năm mới : “Đối với mỗi người, mỗi ngày đều có thể trở thành khởi đầu của một cuộc sống mới nhờ tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, lòng thương xót của Ngài và sự đáp trả của sự tự do của chúng ta.”
Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và biểu tượng của niềm tin
Trọng tâm của buổi cử hành này có mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Qua lời “xin vâng” của mình, Mẹ “đã giúp mang lại một dung mạo con người cho nguồn mạch của mọi lòng thương xót và mọi sự nhân từ: dung mạo của Chúa Giêsu, mà tình yêu của Người dành cho Chúa Cha chạm đến và biến đổi chúng ta.”
Đức Thánh Cha tiếp đó nhấn mạnh Đức Mẹ đồng hành cùng các tín hữu trên hành trình của họ thế nào, Mẹ đã đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự đơn sơ của cuộc sống hằng ngày, cho đến tận thập giá và sự phục sinh. Nơi Mẹ, mọi sự phòng thủ đều tan biến, mọi sự tự phụ đều biến mất, để nhường chỗ cho sự hiến dâng trọn vẹn.

Một Thiên Chúa “không vũ trang và có sức giải giới”, nguồn mạch của hòa bình
Trích dẫn thánh Augustinô, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự nhưng không hoàn toàn của Thiên Chúa, Đấng đã trở nên mong manh để cứu rỗi nhân loại: “Đấng Tạo Dựng con người đã trở thành người để giải phóng chúng ta, ngay cả khi chúng ta không xứng đáng.”
Dung mạo này của Thiên Chúa là “không vũ trang và có sức giải giới”, giống như khuôn mặt của một em bé sơ sinh. Một hình ảnh trung tâm của Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình: thế giới không được cứu rỗi bởi bạo lực, mà bởi sự hiểu biết, tha thứ và đón nhận.
“Và điều này để dạy chúng ta rằng thế giới không được cứu thoát bằng cách mài gươm, phán xét, áp bức hay loại bỏ anh em, mà là bằng cách không ngừng nỗ lực để thấu hiểu, tha thứ, giải phóng và đón nhận mọi người, không tính toán hay sợ hãi.”
Hang đá Giáng Sinh, trường học về hòa bình và sứ mạng
Trong Thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, hai thực tại “không vũ trang” gặp nhau: Thiên Chúa, Đấng từ bỏ đặc ân của Ngài, và con người tự nguyện dâng hiến niềm tin của mình. Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, Thánh Gioan Phaolô II đã nhìn thấy nơi hang đá Giáng Sinh ở Bêlem nguồn gốc của một sự biến đổi sâu sắc: “Sự dịu dàng có sức giải giới của Hài Nhi, sự nghèo khó đáng ngạc nhiên mà Người bước vào, sự đơn sơ khiêm nhường của Đức Maria và Thánh Giuse” đã biến đổi cuộc đời họ, biến họ thành “sứ giả của ơn cứu độ”.

Khởi sự lại như những chứng nhân của niềm hy vọng
Khi năm mới bắt đầu và Năm Thánh Hy vọng sắp kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đến gần máng cỏ như là nơi tuyệt vời của hòa bình đích thực.
“Chúng ta hãy tin tưởng đến gần máng cỏ như là nơi tuyệt vời của hòa bình ‘không vũ trang và có sức giải giới, một nơi phúc lành, trong đó chúng ta nhớ đến những kỳ công Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ và trong cuộc sống của chúng ta, để khởi sự lại như những chứng nhân khiêm nhường của hang đá, ‘tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa’ (Lc 2, 20) vì tất cả những gì chúng ta đã thấy và nghe.”
Tý Linh
(theo Jean-Paul Kamba, SJ – Vatican News)
