Đức Lêô XIV đã chủ tế Thánh lễ cho các sinh viên, nhà nghiên cứu và giảng viên của các trường đại học giáo hoàng để khai mạc Năm Thánh của giới Giáo dục và ký tông thư "Disegnare nuove mappe di speranza" (Vạch ra những con đường hy vọng mới) nhân kỷ niệm 60 năm Tông huấn Gravissimum Educationis của Đức Phaolô VI.

Trước mặt các sinh viên, nhà nghiên cứu và giảng viên của các trường đại học giáo hoàng, vào tối thứ Hai, ngày 27/10, Đức Lêô XIV đã ký tông thư “Disegnare nuove mappe di speranza” (“Vạch ra những con đường hy vọng mới”, bản dịch không chính thức, chú thích của biên tập viên). Nội dung văn kiện huấn quyền mới của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ được công bố vào thứ Ba, ngày 28/10, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Vatican II về giáo dục Kitô giáo của Thánh Phaolô VI. Việc ký, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngay trước khi bắt đầu cử hành Thánh Thể, đã được chào đón bằng những tràng pháo tay từ cộng đoàn, quy tụ để khai mạc Tuần lễ Năm Thánh của giới giáo dục.
Sau buổi ký, Đức Thánh Cha chủ tế Thánh Lễ. Trong bài giảng, ngài so sánh cuộc hành hương của các học giả và việc họ chuyển từ việc bước qua Cửa Thánh đến việc bước đi theo Chúa Kitô "không do dự và không bị cám dỗ vượt qua Người". Năm Thánh này, có thể là cơ hội cho một khởi đầu mới, cơ hội cho một "ân sủng", giống như ân sủng mà người phụ nữ còng lưng trong Tin Mừng đã nhận được, người mà, sau khi được Chúa Giêsu chữa lành, "cuối cùng có thể đón nhận ân sủng của một cái nhìn mới mẻ, một cái nhìn rộng mở hơn". Đối với Đức Lêô XIV, người phụ nữ này, được đứng thẳng khỏi bệnh còng lưng, đã thoát khỏi "tình trạng vô tri". Nói cách khác, khi còng lưng, bà không thể nhìn xa hơn chính mình. Và, "khi một con người không có khả năng nhìn xa hơn chính mình, xa hơn kinh nghiệm của chính mình, những ý tưởng và niềm tin của chính mình, những sơ đồ của chính mình, [...] thì người đó vẫn là một tù nhân, một nô lệ, không có khả năng hình thành phán đoán của riêng mình."

Đón nhận sự đóng góp của người khác
Thê nhưng, những điều tốt đẹp có thể đến từ người khác, "những điều nền tảng". "Chúng đến với chúng ta và chúng ta đón nhận họ qua các thầy cô, những cuộc gặp gỡ, những trải nghiệm sống của mình". Biết đón nhận những gì người khác có thể mang lại "là một kinh nghiệm ân sủng chữa lành sự khép kín nơi chính mình", có khả năng làm cho đứng thẳng những ai còng lưng, để khi đứng thẳng, họ có thể nhìn cuộc sống với một viễn cảnh rộng mở hơn. Đây là điều mà mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô cho phép: "nhìn thấy điều gì đó khác biệt, nhìn theo một cách mới mẻ". Đó là "sự cởi mở với một chân lý có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta".
Được nâng cao qua học tập
Một sinh viên, thông qua sự đào tạo mà họ nhận được, "mở rộng chân trời và viễn cảnh của mình". Họ được nâng cao và có thể hướng ánh mắt về Chúa. Giống như ân sủng của người phụ nữ còn lưng trong Thánh Kinh, họ nhận được ân sủng của một cái nhìn rộng hơn, "vượt qua sự lười biếng trí tuệ và do đó chế ngự sự hạn hẹp về mặt tâm linh". Vậy mà, "tâm linh cần cái nhìn này" vốn có thể vươn xa, cần "một tầm nhìn kết nối mọi thứ lại với nhau thông qua một ý nghĩa sâu xa và rộng lớn hơn", một tầm nhìn khước từ logic phiến diện.
Và Đức Lêô XIV đã khuyến khích các học giả, sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu: "Giáo hội hôm nay và ngày mai cần có tầm nhìn thống nhất này", đi theo dấu chân của các vị thánh gương mẫu, chẳng hạn như Augustinô, Tôma, Têrêsa Avila và Edith Stein. Đức Thánh Cha nói tiếp, "giống như các ngài, chúng ta được mời gọi hướng dẫn công việc trí tuệ và tìm kiếm chân lý mà không tách rời chúng khỏi cuộc sống", để môi trường giáo dục không bị giới hạn trong "một bài tập trí tuệ trừu tượng, nhưng trở thành một thực tại có khả năng biến đổi cuộc sống, giúp chúng ta đào sâu mối quan hệ với Chúa Kitô, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Giáo hội, và giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng trong xã hội."

Không có chân lý, ta có thể chết
Các trường đại học giáo hoàng phải có khả năng nối dài cử chỉ này của Chúa Giêsu, Đấng đã chữa lành và làm cho người phụ nữ còng lưng được hồi phục. Đối với Đức Thánh Cha, "việc chân thành tìm kiếm những gì chân thật và vì thế đáng sống nó" chính là "một hành động yêu thương" vốn nuôi dưỡng cơn khát chân lý và ý nghĩa. Đức Thánh Cha cảnh báo : "Không có chân lý và ý nghĩa đích thực, ta có thể rơi vào trống rỗng và thậm chí chết".
Đức Thánh Cha khẳng định, không ai đơn độc trong hành trình tìm kiếm chân lý này. Ngài kết luận: "Những gì chúng ta nhận được khi tìm kiếm chân lý và dấn thân học hỏi giúp chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không phải là những thụ tạo được ném vào thế giới này một cách tình cờ, nhưng chúng ta thuộc về một Đấng yêu thương chúng ta và có một kế hoạch yêu thương trên cuộc đời chúng ta."
Tý Linh
(theo Jean-Charles Putzolu, Vatican News)
