Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Tại Mộ Thánh Biển Đức

Trong chuyến thăm riêng vào sáng thứ Hai, ngày 20/7, tới cộng đoàn đan tu và đan viện Biển Đức Monte Cassino thuộc vùng Lazio, Đức Lêô XIV đã cầu nguyện tại nơi an nghỉ của vị sáng lập Dòng. Chuyến thăm bao gồm việc cử hành Giờ Kinh Trưa (Giờ Sáu), tham quan kho lưu trữ và thư viện, cũng như dùng bữa trưa cùng các đan sĩ. "Chúng tôi cảm thấy được củng cố và khích lệ trong cam kết dấn thân của mình đối với Giáo hội và nhân loại," Viện phụ Luca Fallica chia sẻ khi nói về một món quà bất ngờ.

Đức Giáo hoàng đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh Biển Đức. Đây là cử chỉ của Đức Thánh Cha trong chuyến thăm riêng vào sáng ngày 20/7 tới cộng đoàn đan tu và đan viện Monte Cassino, thuộc tỉnh Frosinone, vùng Lazio. Tại nơi có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ ở độ cao hơn 500 mét này, ngài đã dừng lại cầu nguyện bên phần mộ của vị Thánh đồng bảo trợ châu Âu. Theo thông báo từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh qua kênh Telegram, Đức Thánh Cha đã phó thác "lời khẩn cầu hòa bình cho những khu vực trên thế giới đang bị tàn phá bởi cảnh đổ máu và xung đột" cho vị sáng lập Dòng Biển Đức, vị thánh mà Giáo hội vừa cử hành lễ kính vào ngày 11/7.

Đức Lêô trở lại nơi ngài từng đến thăm khi còn là sinh viên

"Đó là một món quà hoàn toàn bất ngờ," Viện phụ Luca Fallica chia sẻ với truyền thông Vatican, "bởi vì chuyến thăm mang tính chất hoàn toàn riêng tư, và chúng tôi đã được yêu cầu giữ kín thông tin một cách tuyệt đối. Thực tế là mãi đến hôm qua chúng tôi mới nhận được xác nhận, nghĩa là tôi chỉ có thể thông báo cho cộng đồng tu sĩ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến; do đó, mọi việc diễn ra rất giản dị và trong bầu không khí ấm cúng như gia đình." Tại đan viện có diện tích lớn nhất thế giới, và cũng là đan viện lâu đời thứ hai tại Ý, chỉ sau các đan viện của thánh Scholastica và Subiaco, Đức Giáo hoàng cũng đã tận dụng dịp đặc biệt này để chào hỏi các du khách. Đức Thánh Cha đã cùng cộng đồng tu sĩ cử hành Giờ Kinh Trưa (Giờ Sáu), tham quan kho lưu trữ và thư viện, sau đó dùng bữa trưa cùng cộng đồng trước khi trở về Castel Gandolfo. Viện phụ Fallica cho biết : "Tôi tin rằng Đức Giáo hoàng rất vui khi được đến thăm nơi này, nơi mà lần cuối cùng ngài ghé qua đã là từ nhiều năm trước, khi ngài còn là sinh viên tại Rôma, ngài đã thổ lộ với tôi".

Tại nơi Đức Phaolô VI từng tuyên bố thánh Biển Đức là "Pacis Nuntius"

Hơn bao giờ hết, câu Thánh vịnh 33 (34) – "Hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi hòa bình" (câu 15), vốn được thánh Biển Đức trích dẫn trong phần Nhập đề của Tu Luật của mình, nay mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Vị Viện phụ cho biết, nghi thức phó thác cho thánh Biển Đức của Đức Giáo hoàng đã diễn ra ngay tại nơi mà thánh Phaolô VI từng cầu nguyện vào năm 1964, khi ngài đến tái thánh hiến nhà thờ chính tòa sau khi nơi này bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính vào dịp đó, Đức Phaolô VI đã tôn vinh thánh Biển Đức là vị thánh bảo trợ chính của châu Âu, gọi ngài là Pacis Nuntius, nghĩa là chứng nhân và sứ giả của hòa bình. Vị Viện phụ giải thích: "Cũng như Đức Phaolô VI đã làm trước đây, và noi gương các vị kế nhiệm, cả Đức Gioan Phaolô II lẫn Đức Biển Đức XVI, Đức Giáo hoàng Lêô cũng đã đến Monte Cassino với tư cách là một người hành hương vì hòa bình". Ngài cũng đã thắp sáng ngọn đèn hòa bình, ngọn đèn mà chính Đức Phaolô VI đã mang đến đó vào năm 1964.

Cầu nguyện cho hòa bình và trở thành những chứng nhân của hòa bình

Đối với các tu sĩ này, cam kết dấn thân cầu nguyện cho hòa bình, nhờ sự chuyển cầu của đấng sáng lập, là một việc làm thường nhật. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa vào thời điểm hiện tại, khi họ bắt đầu hành trình ba năm chuẩn bị hướng tới Năm Thánh 2029, dịp kỷ niệm 1.500 năm thành lập, theo truyền thống, Đan viện Monte Cassino. Như Đức Viện phụ Fallica đã chia sẻ, thánh Biển Đức đã đến đây từ Subiaco vào năm 529; trọng tâm của dịp kỷ niệm này được đặt dưới suy tư về chủ đề hòa bình, tiếp nối sau đó sẽ là các chủ đề về ánh sáng và niềm hy vọng. "Dòng chữ lớn 'PAX' (Hòa bình) hiện diện ngay phía trên lối vào chính của đan viện chúng tôi. Tôi vẫn thường nói rằng dòng chữ này không chỉ chào đón hòa bình đến với những ai đang đến Monte Cassino, mà còn là thông điệp chúng tôi gửi gắm tới tất cả những ai ghé thăm rồi rời đi. Chỉ đón nhận thông điệp hòa bình thôi là chưa đủ, nhưng còn phải trở thành những chứng nhân và những người loan báo về hòa bình ở bất cứ nơi đâu mình sinh sống." Mới mười ngày trước, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Giêrusalem, đã được trao tặng giải thưởng Pacis Nuntius (Sứ giả Hòa bình) tại đây, một giải thưởng được thiết lập nhằm hướng tới Năm Thánh này.

Nhớ về những vết thương của Thế chiến thứ hai

Cầu nguyện cho hòa bình tại một nơi như thế này cũng chính là tưởng nhớ đến những vết thương do các cuộc ném bom trong Thế Chiến II gây ra. Tóm lại, đối với các tu sĩ Dòng Biển Đức tại Monte Cassino, việc trở thành dấu chỉ của hòa bình là một ơn gọi đặc biệt, chính vì lịch sử mà vùng đất này đã trải qua: chính những con người của hòa bình đã xây dựng lại những bức tường này, như Đức Giáo hoàng Phaolô VI từng tuyên bố tại đây. Vị Viện phụ của cộng đoàn nhấn mạnh: "Từng nếm trải sự kinh hoàng của chiến tranh, chúng tôi thấu hiểu, với lòng trắc ẩn và sự thương xót sâu sắc hơn, nỗi thống khổ của tất cả những ai đang sống trong cảnh bị đe dọa, bị kẹt trong vòng xoáy của chiến tranh và xung đột. Chính vì thế, chúng tôi càng có thêm lý do để không chỉ dâng lời cầu nguyện mà còn cam kết dấn thân vì hòa bình, một cam kết mà chúng tôi nỗ lực thực hiện trước hết ngay trong nội bộ cộng đoàn, để rồi lan tỏa tinh thần ấy qua đời sống chứng tá và lời cầu nguyện của mình."

Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, một món quà và một cam kết dấn thân cho nhân loại

Viện phụ Fallica chia sẻ : "Chúng tôi cảm thấy được củng cố và khích lệ, cả trong cam kết dấn thân đời sống đan tu lẫn cam kết dấn thân rộng lớn hơn đối với Giáo hội,". Món quà của những giờ phút ngắn ngủi được chia sẻ cùng Đấng Kế vị Thánh Phêrô nay chuyển hóa thành một sứ mạng, "ước gì món quà ấy trổ sinh hoa trái vì lợi ích của Giáo hội và vì lợi ích của toàn thể nhân loại."

Tý Linh

(theo Antonella Palermo - Vatican News)