Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Khuyến Khích Dự Án Policoro Của HĐGM Ý

Vào thứ Bảy, ngày 21/2, Đức Lêô XIV đã tiếp kiến ​​các thành viên của dự án Policoro thuộc Hội đồng Giám mục Ý tại Vatican. Được thành lập cách đây ba mươi năm, sáng kiến ​​này, nhằm mục đích trở thành một sự hiện diện loan báo Tin Mừng, thúc đẩy việc hỗ trợ giới trẻ trong lãnh vực lao động. Ngài đã khuyến khích họ, nhắc nhở họ về ba điểm quy chiếu quan trọng: Tin Mừng, giáo huấn xã hội của Giáo hội, và cộng đồng với những người cha và người mẹ trong Chúa Thánh Thần, những người trong thời đại của họ đã dấn thân phục vụ cộng đồng.

Các con, những người trẻ, các con là bộ mặt tươi đẹp của nước Ý vốn không bao giờ đầu hàng, không bao giờ cam chịu, luôn xắn tay áo lên và vươn lên”: đó là lời ca ngợi mà Đức Lêô XIV dành cho các thành viên của Dự án Policoro, được thành lập vào tháng 12 năm 1995 bởi Cha Mario Operti, một linh mục người Ý dấn thân bên cạnh giới trẻ, với mục tiêu ngay từ đầu là Phúc Âm hóa thế giới lao động, trước hết ở miền Nam nước Ý, sau đó là trên khắp cả nước.

Truyền cảm hứng nhiệt huyết cho xã hội

Trực giác này, được hình thành cách đây ba mươi năm “nhờ vào sự sáng tạo mục vụ của các giám đốc quốc gia mục vụ xã hội, Caritas và mục vụ giới trẻ của Hội đồng Giám mục Ý” vẫn còn thời sự cho đến ngày nay. “Chúng tôi vẫn cần sự dấn thân của các con, đặc biệt là trong mùa đông dân số, tình trạng giảm dân số ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất của đất nước, và giới trẻ có nguy cơ mất động lực và khép kín nơi chính mình,” ngài tuyên bố và đồng thời khẳng định rằng “cùng với các con, chúng ta là Giáo hội phục vụ thế giới, như men trong bột.” Đối với Đức Thánh Cha, “không bao giờ là quá muộn để truyền cảm hứng nhiệt huyết và sự nhạy bén của các con đến cả những nơi trơ ì nhất và những người cam chịu nhất.”

3 điểm quy chiếu : Tin Mừng, học thuyết xã hội và cộng đồng

Đức Thánh Cha đề cập đến những điểm quy chiếu để thực hiện sứ mạng này. Trước hết là Tin Mừng. Ngài nói : “La bàn cho sự cam kết dấn thân của anh chị em là Tin Mừng: trong đó ẩn chứa sức mạnh thực sự có thể biến đổi trái tim và thế giới. Cha Mario Operti, một trong những người sáng lập Dự án cùng với Đức ông Giuseppe Pasini, đã viết: “Nếu chúng ta nghèo đến mức không thể cho người khác bất cứ thứ gì, có lẽ chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về sự phong phú của Tin Mừng, vốn thực sự có thể thay đổi cuộc sống của mọi người và giúp họ bước đi””.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi học hỏi học thuyết xã hội của Giáo hội : “Điểm quy chiếu thứ hai là giáo huấn xã hội của Giáo hội. Việc nghiên cứu học thuyết xã hội giúp anh chị em yêu mến thời đại này, và nó cung cấp cho anh chị em những công cụ để giải thích thực tại. Đừng để mình bị lừa dối bởi những ngôn sứ của sự bất hạnh, nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực, nhưng cũng đừng ngây thơ đến mức nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Như thánh Phaolô dạy chúng ta: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ” (1Tx 5, 19-21). Tính trung tâm của nhân vị, công ích, sự liên đới, tính bổ trợ, mục đích chung của của cải, sự tham gia, sinh thái toàn diện và hòa bình hướng dẫn chúng ta xây dựng một xã hội phù hợp với kế hoạch yêu thương nhân loại của Thiên Chúa”.

Điểm quy chiếu thứ ba là cộng đồng : “Nguồn lực thứ ba là cộng đồng như một vườn ươm cho tương lai. Văn hóa hiện nay có xu hướng cho rằng chúng ta bị cô lập và cạnh tranh lẫn nhau. Tuy nhiên, lao động, kinh tế, chính trị và truyền thông không được duy trì bởi tài năng của những nhà lãnh đạo đơn độc, nhưng bởi những chuyên gia trong các mối quan hệ xã hội. Khi đời sống cộng đồng phát triển, cả trong xã hội và trong Giáo hội, lúc đó chúng ta đã tạo ra những điều kiện để cuộc sống nở rộ. Anh chị em sẽ trở nên tạo sinh bất cứ khi nào anh chị em quan tâm đến các mạng lưới cộng đồng. Trí tuệ, tài năng, kiến ​​thức, tổ chức xã hội và sự chăm chỉ phát triển nhờ các mối quan hệ tốt đẹp. Nếu anh chị em cùng nhau mơ ước, nếu anh chị dành thời gian để phát triển những con đường chung, nếu anh chị em yêu mến thành phố của mình, anh chị em sẽ trở nên như muối mang lại hương vị cho mọi thứ (xem Mt 5,13).”

Những người cha và người mẹ trong Chúa Thánh Thần : những điểm tựa

Trong nguồn lực cộng đồng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chứng tá của các thánh và những chứng nhân trong việc dấn thân xã hội mà ngài gọi là những người cha và người mẹ trong Chúa Thánh Thần: “Cuối cùng, hãy nhớ rằng anh chị em có rất nhiều người cha và mẹ trong Chúa Thánh Thần, những người đã là điểm tựa cho các thành phố và vùng lãnh thổ trên khắp đất nước: các ngài là những vị thánh và những chứng nhân mà sự cam kết dấn thân xã hội đã là nguồn gốc của sự đổi mới về mặt dân sự và bác ái. Làm sao chúng ta có thể quên những nhân vật như Phanxicô Assisi, nhân kỷ niệm 800 năm ngày mất của ngài, Catarina thành Siêna, Gioan Bosco, Bartolo Longo, Francesca Cabrini, Armida Barelli, Luigi Sturzo, t Piergiorgio Frassati, Alberto Marvelli, thánh Giorgio La Pira, Lorenzo Milani, Primo Mazzolari, Maria di Campello, Aldo Moro, Tina Anselmi, Pino Puglisi, Tonino Bello và Annalena Tonelli? Danh sách này có thể còn dài nữa, và điều đó thật tuyệt vời. Đó là một bài tập mà tôi mời gọi anh chị em thực hiện: hãy tìm hiểu những câu chuyện cuộc đời được đánh dấu bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở những nơi anh chị em sinh sống. Hãy tìm hiểu chúng và kể lại chúng. Đó là một dấu hiệu cụ thể cho thấy Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta, và không bao giờ ngừng hiện diện giữa những con người bằng xương bằng thịt, có khả năng biến đổi đời sống xã hội và Phúc Âm hóa thế giới lao động. Từ các ngài, hãy học được lòng can đảm và sự cởi mở hằng ngày trước Ân Sủng”.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre - Vatican Newsvatican.va)