Cha Georges Engel, một linh mục của hội fidei donum đang truyền giáo tại Venezuela, suy ngẫm về những giờ phút bất ổn gần đây ở đất nước này sau khi Nicolás Maduro bị lật đổ trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Vị linh mục thừa sai người Pháp hiện đang ở Tây Ban Nha kêu gọi “ hãy cầu nguyện cho Venezuela ”.

Được liên lạc từ Madrid, nơi ngài bị mắc kẹt từ tháng 11/2025 khi lẽ ra ngài phải bay đến Venezuela, Cha Georges Engel không giấu giếm nỗi lo lắng của mình, nhất là khi Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào nước này và bắt cóc tổng thống Nicolás Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng tổng thống Maduro đang ở trên một con tàu của Mỹ vào chiều thứ Bảy, hướng đến New York, nơi ông và vợ sẽ bị truy tố về tội "khủng bố ma túy".
“Cho đến gần đây, nhiều người tôi quen biết ở Venezuela, những người tôi liên lạc hàng ngày, đều nghi ngờ rằng có điều gì đó sắp xảy ra,” vị linh mục, người từng là thừa sai ở đất nước này khoảng hai mươi năm và là cựu linh mục quản xứ nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Caracas, nói. vị Cha giải thích : “Nhưng họ không sống trong lo lắng thái quá, vì họ thiếu thông tin do thiếu tự do thông tin và sự kiểm duyệt của các nền tảng mạng xã hội chính ở Venezuela. Những người có thể tiếp cận thông tin thông qua các phương tiện khác, vì họ liên lạc với Hoa Kỳ hoặc châu Âu, phải nói rằng, họ đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc này”.
Mặc dù chiến dịch của Mỹ, diễn ra sau nhiều tháng đe dọa từ Washington, được nhiều người Venezuela sống lưu vong hoan nghênh, nhưng nó đã vấp phải sự chỉ trích đáng kể từ cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ lo ngại rằng "luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng", và đồng thời không chấp nhận "tiền lệ nguy hiểm". Pháp và Ý nhắc lại rằng không thể thay đổi chế độ từ bên ngoài. Tây Ban Nha đề nghị làm trung gian hòa giải.
Lo ngại bạo lực
Cha Engel lo ngại rằng trong một đất nước nghèo khó và bị phân cực sâu sắc, người ta lo ngại một làn sóng bạo lực sẽ bùng phát khi chế độ đang ở giai đoạn cuối cùng. “Trong tình hình khó khăn này, các cuộc đụng độ rất có thể xảy ra với những người trước đây được hưởng những đặc quyền to lớn từ chính phủ, tôi đặc biệt nghĩ đến các lữ đoàn cách mạng do cựu Tổng thống Chavez thành lập. Những nhóm này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với những thay đổi không thể tránh khỏi trong hoàn cảnh của họ.”
Trong khi quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước và tài nguyên, thì chính các nhóm vũ trang tập thể (collectivos) mới là điều khiến vị linh mục lo ngại nhất. Lấy cảm hứng từ Cách mạng Cuba, những nhóm này là cánh tay vũ trang của chế độ tại các khu dân cư đại chúng, hoạt động trực tiếp dưới quyền của Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello. Cha Engel giải thích : "Những nhóm này là những phần tử cực đoan của Cách mạng Bolivar và nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong các khu dân cư". Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ, các băng nhóm mô tô này đã tổ chức một cuộc biểu tình ở trung tâm Caracas, không xa dinh tổng thống.
Vai trò sắp đến của Giáo hội Công giáo
Trước tương lai đầy bất ổn của đất nước, cha Engel suy ngẫm về những đóng góp mà Giáo hội có thể thực hiện trong giai đoạn mới này. Ngài nói : "Giáo hội Công giáo tại Venezuela luôn sát cánh cùng người nghèo và những người bị thiệt thòi trong nước", "và vai trò của Giáo hội vẫn không thể thay thế được ở đất nước này, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn buôn bán ma túy và tham nhũng trong nhiều năm." Đối với vị linh mục của hội Fidei Donum, Giáo hội Venezuela được kêu gọi "rao giảng sự tha thứ và lòng thương xót với sức mạnh và nghị lực lớn hơn nữa."
Cha Engel giải thích : “Trong tình hình này, chắc chắn sẽ rất khó khăn về kinh tế đối với người dân Venezuela, Giáo hội sẽ phải nỗ lực gấp đôi để giúp đỡ nhiều người nghèo, người bệnh và trẻ em ở đất nước này, Giáo hội luôn làm như vậy và sẽ tiếp tục làm như vậy.”
“Hãy cầu nguyện cho Venezuela,” Cha Engel kêu gọi, và đồng thời hy vọng sẽ sớm trở lại đất nước truyền giáo của mình. Các chuyến bay từ châu Âu đã bị đình chỉ kể từ tháng 11 sau khi Donald Trump điều một hạm đội quân sự đến vùng biển Caribe. Khi được hỏi vào tháng 11 vừa qua, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi cả Hoa Kỳ và Venezuela tham gia đối thoại và giảm leo thang tình hình.
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel – Vatican News)
