Đức cha Earl Fernandes phản ứng lại việc tăng cường kiểm tra an ninh của chính quyền thành phố Ohio bằng cách miễn chuẩn việc tham dự các thánh lễ cho đến ngày 11 tháng 1 năm 2026, đối với bất kỳ ai có nguy cơ bị bắt giữ.

“Trong những ngày gần đây, việc kiểm soát nhập cư đã được tăng cường tại Giáo phận Columbus, gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng ngày càng tăng trong cộng đồng người nhập cư của chúng tôi.” Đức cha Earl Fernandes, Giám mục giáo phận Columbus, thủ phủ của Ohio, giải thích trong sắc lệnh của mình về lý do tại sao ngài quyết định miễn việc tham dự các buổi cử hành Giáng sinh cho tất cả những người lo sợ bị bắt giữ. Quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của nhiều linh mục quản xứ có giáo dân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi làn sóng kiểm soát người nhập cư được thực hiện trong dịp Giáng Sinh này.
Trong sắc lệnh, Đức cha Fernandes, tái khẳng định rằng các tín hữu Kitô giáo có nghĩa vụ tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc, bao gồm cả Lễ Giáng Sinh, đã thừa nhận rằng "nỗi sợ hãi liên quan đến những cuộc kiểm soát này có thể khiến một số Kitô hữu không thực hiện nghĩa vụ tham dự Thánh lễ, điều này sẽ gây bất lợi cho đời sống tâm linh của họ. Giám mục giáo phận có quyền miễn chuẩn cho các tín hữu khỏi phải giữ những luật có tính cách kỷ luật, dù là luật phổ quát hay là luật địa phương, khi điều này góp phần vào hạnh phúc tinh thần của họ (xem Giáo luật, điều 87 §1)."
Miễn tham dự Thánh lễ cho những người lo sợ bị bắt giữ
Trong hoàn cảnh này, Đức cha Fernandes đã quyết định miễn nghĩa vụ tham dự Thánh lễ cho “tất cả những người có lý do chính đáng để lo sợ bị bắt giữ, ngay cả những người có giấy tờ hợp lệ, những người lo sợ bị chia cắt khỏi gia đình, những người bị đe dọa vì tình trạng hoặc nguồn gốc sắc tộc của họ, hoặc các biện pháp kiểm soát nhập cư khác. Việc miễn trừ này sẽ có hiệu lực trong suốt mùa Giáng Sinh, kết thúc vào Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ngày 11 tháng 1 năm 2026.”
Do đó, Đức Cha khuyến khích các tín hữu Kitô giáo không thể tham dự Thánh lễ hãy tham gia “vào các hoạt động thiêng liêng trong thời gian này, bao gồm tham gia Thánh lễ trực tuyến, rước lễ thiêng liêng, cầu nguyện Kinh Mân Côi cùng gia đình, suy niệm về hang đá Giáng Sinh và thực hành các hoạt động đạo đức bình dân khác”. Đồng thời, ngài mời gọi các linh mục quản xứ và tất cả các linh mục phục vụ trong Giáo phận Columbus hãy rộng lượng trong việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu không thể tham dự Thánh lễ và cần sự chăm sóc mục vụ và bí tích, bao gồm các bí tích Hòa giải, Xức dầu bệnh nhân và Thánh Thể.
Sự gần gũi của Giáo hội với người nhập cư
Đức cha Fernandes giải thích với truyền thông Vatican rằng, mặc dù ngài không muốn đưa ra quyết định này, nhưng "tình hình đã trở nên quá tồi tệ và mọi người quá lo lắng đến nỗi ngài cảm thấy buộc phải làm vậy," đặc biệt là sau khi lắng nghe các linh mục từ các giáo xứ nói tiếng Tây Ban Nha. "Tôi đã cử hành Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha tại một giáo xứ, tiếp theo là Posada (một cuộc rước kiệu truyền thống của Mỹ Latinh và lễ hội bình dân trước Lễ Giáng Sinh), nhưng đám đông khá buồn, và các tín hữu cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu chỉ tổ chức cuộc rước kiệu và hát bên trong nhà thờ."
Các tín hữu trong cộng đồng người nhập cư bày tỏ lòng biết ơn đối với quyết định này, bởi vì, như Đức Cha giải thích, họ cảm nhận được sự gần gũi của Giáo hội và được các Giám mục và linh mục lắng nghe. Nhiều tín hữu khác bày tỏ sự đoàn kết với người nhập cư, vui mừng vì Giáo hội đã có lập trường. Đức cha Fernandes nói thêm : "Cho đến nay, chúng tôi đã cố gắng thực hiện sứ vụ của mình một cách kín đáo, để không gây ra thêm những hành động khiêu khích và hung hăng."
Không chia cắt các gia đình
Giám mục Fernandes nói tiếp : “Dĩ nhiên, sự phân cực đang hoành hành trong nước đã ảnh hưởng đến Giáo hội, đến mức một số người đang sử dụng các lập luận chính trị để bày tỏ sự phẫn nộ và ám chỉ rằng chúng tôi đang khuyến khích việc vi phạm pháp luật. Điều này không đúng. Điều chúng tôi yêu cầu, đó là các nhà thờ và trường học không bị nhắm mục tiêu, đặc biệt là trong mùa Giáng Sinh, và các gia đình không bị chia cắt. Tôi thừa nhận rằng các quốc gia có quyền đảm bảo an ninh và kiểm soát biên giới của mình, nhưng tôi đã kêu gọi lương tâm, trong tinh thần của Năm Thánh, để các gia đình có thể cùng nhau chia sẻ sự bình an của Giáng Sinh.” Đức Cha nói rõ, nhiều người chỉ trích quyết định này không biết chuyện gì đang xảy ra và không biết số lượng người bị xác định danh tính vì chủng tộc hoặc nguồn gốc sắc tộc của họ.
Ngài nhấn mạnh : “Tôi không cho rằng lực lượng thực thi pháp luật là xấu xa hay độc ác, ngược lại, tôi khen ngợi họ vì đã loại bỏ những kẻ thực sự bạo lực, buôn bán ma túy hay thậm chí là buôn người. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, nhưng sự an toàn và bảo vệ này, đối với một số người, đặc biệt là những người xa nhà, thường được tìm thấy trong các nhà thờ và cộng đồng trường học của chúng tôi”.
Tham dự Thánh lễ
Do đó, Đức cha Fernandes mời gọi các tín hữu hãy quảng đại trong mùa Giáng Sinh, bởi vì những người quá sợ hãi không dám đến nhà thờ cũng sợ hãi không dám đi làm, điều đó có nghĩa là thu nhập sẽ giảm và nhiều người sẽ thiếu thốn những nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm cả thực phẩm. Sau đó, ngài bày tỏ niềm vui khi biết được từ nhiều linh mục rằng vào ngày Lễ Giáng Sinh, bất chấp nỗi sợ hãi của họ, nhiều tín hữu đã tham dự Thánh lễ. Ngài kết luận : “Đức tin của mọi người truyền cảm hứng cho tôi. Làm giám mục không dễ dàng, nhưng chúng tôi không được phép thất bại trong các quyết định hay trong vai trò người hướng dẫn của mình. Chúng tôi có thể không phải lúc nào cũng được lòng dân, nhưng chúng tôi phải thực hiện tiếng nói ngôn sứ của mình và rao giảng Lời Sự Sống”.
Tý Linh
(theo Cha Paweł Rytel-Andrianik – Vatican News)
