Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: “Tâm Tình thuộc về Giáo Hội, điều quan trọng nhất”

Trong số báo tháng Giêng của tạp chí “Piazza San Pietro”, Đức Lêô XIV đã trả lời thư của một giáo lý viên người Thụy Sĩ, người này đã viết: “Con gieo hạt giống, nhưng cây cối khó nảy mầm. Trẻ em và gia đình thích thể thao và tiệc tùng hơn.” Ngài khẳng định rằng “những giờ dành cho việc dạy giáo lý không bao giờ là lãng phí, ngay cả khi số người tham gia rất ít. Vấn đề, đó là thiếu ý thức cảm thấy mình thuộc về Giáo hội.”

Số tháng 1/2026 của tạp chí "Piazza San Pietro," hoàn toàn dành riêng cho chủ đề hòa bình, mở đầu bằng bài viết của Giáo hoàng Lêô XIV. Tháng này, Đức Thánh Cha trả lời một độc giả: bà Nunzia, một giáo lý viên người Thụy Sĩ sống tại Laufenburg, một thị trấn nhỏ với 620 cư dân.

Con gieo hạt giống, nhưng cây cối lại khó nảy mầm. Trẻ em và gia đình lại thích thể thao và tiệc tùng hơn,” người phụ nữ 50 tuổi này viết, say sưa kể lại sự tận tâm suốt hàng chục năm của mình đối với việc dạy giáo lý, từ Rước Lễ lần đầu đến Thêm Sức. Trong thư, bà nhắc lại một thực tế khó khăn: “Ở Thụy Sĩ này, thật khó để khiến các bậc cha mẹ, và đôi khi ngay cả trẻ em và thanh thiếu niên, tin tưởng vào Thiên Chúa.”

Các nhà thờ ngày càng trống

Các gia đình hiếm khi có mặt và thường thờ ơ với việc thực hành tôn giáo; trẻ em bị thu hút bởi thể thao, âm nhạc, điện thoại thông minh và các bữa tiệc hơn là đức tin; các nhà thờ ngày càng trống vào Chúa Nhật và chủ yếu chỉ có người già lui tới; cuộc đấu tranh hàng ngày để "gieo hạt" khi mảnh đất dường như cằn cỗi: đó là bức tranh được vẽ bởi nữ giáo lý viên người Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đối mặt với sự nản lòng, bà khẳng định lại cam kết của mình: "Con cố gắng gieo hạt, nhưng cây cối khó mà nảy mầm." Nunzia xin Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho giới trẻ và cho chính bà, để bà không đánh mất lòng can đảm tiếp tục.

Phản hồi của Đức Thánh Cha

Trong các trang của " Piazza San Pietro ", Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã giải đáp những lo ngại của bà Nunzia và đặt chúng trong bối cảnh châu Âu: "Hoàn cảnh mà bà đang sống không khác gì so với hoàn  cảnh các quốc gia khác có truyền thống Kitô giáo lâu đời." Đức Giáo hoàng khuyến khích mọi người nhìn xa hơn những con số tham gia: "Những giờ dành cho việc học giáo lý không bao giờ là lãng phí, ngay cả khi số người tham gia rất ít."

Đức Thánh Cha tái khẳng định một thách thức đối với Giáo hội: "Vấn đề không nằm ở con số - điều chắc chắn đáng để suy ngẫm - nhưng là sự thiếu ý thức ngày càng rõ rệt về việc cảm thấy mình thuộc về Giáo hội, nghĩa là những thành viên sống động của Thân Thể Chúa Kitô, tất cả đều được ban những ân huệ và vai trò độc đáo, chứ không chỉ đơn thuần là người sử dụng những điều thiêng liêng, các bí tích, có lẽ chỉ vì thói quen."

Đối với Nunzia - và tất cả những ai đang trải qua những khó khăn tương tự - Đức Thánh Cha chỉ ra một con đường: “Là những người Kitô hữu, chúng ta luôn cần sự hoán cải. Và chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm điều đó.” Ngài nhắc nhở họ rằng cánh cửa thực sự dẫn đến đức tin “chính là Trái Tim Chúa Kitô, luôn luôn rộng mở.” Lời kêu gọi cuối cùng của Đức Thánh Cha bén rễ vào di sản của Đức Phaolô VI: “Điều chúng ta có thể làm, đó là làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng Chúa Kitô, niềm vui của sự tái sinh và phục sinh.”

Tý Linh

(theo Vatican News)