Khám phá tất cả chi tiết về Tấm Khăn Liệm thành Turin chỉ với vài cú nhấp chuột? Điều này đã khả thi từ vài ngày qua, và người dùng đầu tiên khai trương tính năng kỹ thuật số mới này là Đức Lêô XIV. Một cơ hội tuyệt vời để đưa tấm vải quý giá này, dài khoảng 4,5 mét và hiếm khi được trưng bày trước công chúng, đến gần hơn với mọi người.

Giáo phận Turin và Giám mục của giáo phận, Đức Hồng y Roberto Repole, người có danh hiệu « Người quản thủ Khăn Liệm Thánh của Tòa Thánh », vừa cho ra mắt một trang web bằng bốn ngôn ngữ (Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) để cho phép toàn thế giới nghiên cứu từng chi tiết của tấm khăn liệm mà theo truyền thống đã bao phủ thi hài Chúa Kitô khi Người được đặt vào mộ.
Những ai muốn khám phá bí mật của tấm vải lanh huyền nhiệm, đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học, giờ đây có thể truy cập trang web avvolti.org và chọn những phần quan trọng nhất. Người dùng sau đó có thể phóng to các dấu vết của Cuộc Thương Khó được cho là in trên đó (khuôn mặt, vương miện gai, dấu đánh đòn, đóng đinh, vết bỏng, v.v.) và xem hình ảnh âm bản của chúng cùng với lời giải thích có hướng dẫn.
Một triệu lượt khách tham quan vào năm 2015
Đức Thánh Cha Lêô XIV là người đầu tiên, vào thứ Sáu vừa qua, đã trải nghiệm trang web này, do Đức Hồng y Repole giới thiệu cho ngài tại Vatican. Sáng kiến này tiếp nối Năm Thánh 2025, trong đó Giáo phận Turin đã dựng một lều trưng bày cho du khách một triển lãm kỹ thuật số sao chụp lại kích thước thật của Khăn Liệm thành Turin. Theo ban tổ chức, lều dành cho "triển lãm đa phương tiện" này đã thu hút hơn 30.000 lượt khách từ 79 quốc gia trong tám ngày hoạt động vào tháng Năm. Từ nhiều thế kỷ, Khăn Liệm thành Turin càng thu hút sự chú ý hơn nữa bởi vì việc trưng bày công khai thánh tích này rất hiếm. Các cuộc trưng bày gần đây nhất, vào năm 2020 và 2021, chỉ kéo dài trong thời gian một buổi cử hành duy nhất, vào Thứ Bảy Tuần Thánh. Được coi là dấu hiệu của hy vọng trong đại dịch Covid-19, hai nghi lễ này đã được truyền hình trực tiếp.
Một cuộc triển lãm dài hơn, mở cửa cho công chúng, đã diễn ra từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 24 tháng 6 năm 2015 và thu hút một triệu người đến tham quan, trong đó có cả Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chính Đức Bênêđíctô XVI đã cầu nguyện trước thánh tích này vào năm 2010, ngài tuyên bố rằng "nếu hàng ngàn người đến tôn kính nó, chưa kể những người chiêm ngưỡng nó qua hình ảnh, đó là bởi vì nơi nó họ không chỉ thấy bóng tối, mà còn thấy ánh sáng; không phải là sự thất bại của cuộc sống và tình yêu, mà là cuộc chiến thắng, chiến thắng của sự sống trước cái chết, của tình yêu trước sự thù hận." Đức Bênêđíctô XVI nhấn mạnh "sức mạnh" của Khăn Liệm thành Turin và "sự vĩ đại nghịch lý" của người được in dấu trên đó.
Tý Linh
(theo Emma Gatti, Aleteia)
