Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Cha Erik Varden Của Na Uy Sẽ Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay Cho Đức Giáo Hoàng

Đức Lêô XIV đã chọn vị tu sĩ dòng Trappist và tác giả tu đức này để giảng tĩnh tâm Mùa Chay hàng năm cho chính ngài và Giáo triều Rôma tại Nhà nguyện Paulina.

Trong Mùa Chay đầu tiên của triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn Đức cha Erik Varden của giáo phận Trondheim, một tu sĩ dòng Trappist người Na Uy, để giảng tĩnh tâm tâm linh cho Giáo triều Rôma. Phủ Giáo hoàng đã thông báo việc bổ nhiệm này vào ngày 4 tháng 2 năm 2026.

Theo thông lệ, Đức Giáo hoàng thường mời một nhà thuyết giảng bên ngoài để hướng dẫn thời gian cầu nguyện và suy niệm này cho các cộng sự thân cận nhất của mình trong Mùa Chay, 40 ngày chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh. Năm nay, tu sĩ Erik Varden, 51 tuổi, một Giám mục Công giáo tại một trong những quốc gia tục hóa nhất châu Âu, được giao nhiệm vụ giảng tĩnh tâm cho Giáo triều tại Nhà nguyện Paulina của Dinh Tông Tòa hai lần một ngày (9 giờ sáng và 5 giờ chiều, giờ Rôma) kéo dài trong sáu ngày.

Phủ Giáo hoàng đã công bố chương trình cho khóa tĩnh tâm này, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 2 tại Vatican, với chủ đề “Được soi sáng bởi một Vinh Quang Ẩn Giấu”.

Vị tu sĩ dòng Trappist - một tu sĩ dòng Xitô thuộc phái Tuân thủ Nghiêm ngặt - là một người từng theo thuyết bất khả tri, đã cải đạo sang Công giáo khi đang học tại Cambridge (Anh). Ngài là Giám mục Công giáo đầu tiên được tấn phong tại Nhà thờ Nidaros vào năm 2020 kể từ cuộc Cải cách Tin lành vào thế kỷ XIV.

Đức cha Varden là chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu và là thành viên của Bộ Giáo sĩ tại Rôma. Là một người thông thạo nhiều ngôn ngữ (ví dụ, ngài đã thu âm podcast đọc lớn tiếng Tin Mừng theo thánh Máccô bằng tiếng Hy Lạp) và là một tác giả tu đức nổi tiếng, ngài đã viết sách về đức trong sạch và đời sống cô tịch, cùng nhiều chủ đề khác.

Chương trình tĩnh tâm

Đức Cha sẽ trình bày 11 bài suy niệm, trong đó có hai bài về thánh Bênađô Clairvaux, người khởi xướng Dòng Xitô vào thế kỷ XII, cho Đức Giáo hoàng, các Hồng y cư trú tại Thành phố Vĩnh hằng và các vị đứng đầu các Bộ.

Các chủ đề và lịch trình cho những ngày này như sau: Bước vào Mùa Chay (22 tháng 2 lúc 5 giờ chiều); Thánh Bênađô nhà duy tâm (23 tháng 2 lúc 9 giờ sáng); Sự giúp đỡ của Thiên Chúa (23 tháng 2 lúc 5 giờ chiều); Trở nên tự do (24 tháng 2 lúc 9 giờ sáng); Vinh quang của Chân lý (24 tháng 2 lúc 5 giờ chiều); Một ngàn người sẽ ngã xuống (25 tháng 2 lúc 9 giờ sáng); “Tôi sẽ tôn vinh Ngài” (25 tháng 2 lúc 5 giờ chiều); Các Thiên thần của Chúa (26 tháng 2 lúc 9 giờ sáng); Thánh Bênađô Nhà hiện thực (26 tháng 2 lúc 5 giờ chiều); Về sự cân nhắc (27 tháng 2 lúc 9 giờ sáng); Truyền đạt niềm hy vọng (27 tháng 2 lúc 5 giờ chiều).

Những điều mới mẻ

Việc chầu Thánh Thể và Kinh Chiều cũng được lên kế hoạch sau mỗi bài suy niệm buổi chiều.

Các bài linh thao thường bao gồm việc tạm ngừng các hoạt động công của Đức Giáo hoàng. Trong Mùa Chay đầu tiên của triều đại mình, Đức Lêô XIV đã quyết định dành thời gian tĩnh tâm tại Vatican.

Mặt khác, người tiền nhiệm của ngài là Đức Phanxicô, trong hầu hết thời gian trị vì của mình đã có thói quen đưa các lãnh đạo của Giáo triều ra khỏi Rôma đến trung tâm tâm linh Ariccia, tách họ khỏi môi trường làm việc.

Một số nhà quan sát cũng lưu ý đến việc lựa chọn tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Chay tại Nhà nguyện Paulina — gần Nhà nguyện Sistine — thay vì Nhà nguyện Redemptoris Mater, nơi đã được sử dụng làm địa điểm tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay kể từ thời Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Quyết định này có thể không phải là ngẫu nhiên: Nhà nguyện Redemptoris Mater được trang trí bằng tranh khảm của cựu tu sĩ Dòng Tên người Slovenia, Marko Rupnik, người đang vướng vào các vụ bê bối lạm dụng tình dục nghiêm trọng. Năm ngoái, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô phải nhập viện, các hoạt động tĩnh tâm Mùa Chay đã diễn ra tại Hội trường Phaolô VI. 

Tý Linh

(theo Aleteia)