Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Giải Giới Công Nghệ, Phục Vụ Hòa Bình: Chủ Đề Cho Ngày Thế Giới Hòa Bình 2027

"Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình: Chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa." Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2027, theo thông cáo từ Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố vào thứ Ba, ngày 11 tháng Tám.

Thông cáo nhấn mạnh rằng, với chủ đề này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mong muốn thu hút sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hành động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân loại hãy thăng tiến phẩm giá con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc “giải giới công nghệ”.

"Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình"

"Không có thuật toán nào có khả năng làm cho chiến tranh có thể chấp nhận được về mặt luân lý," Đức Lêô XIV nhắc nhớ như thế trong thông điệp đầu tiên của ngài (Magnifica humanitas, số 198), đồng thời cảnh báo về những rủi ro liên quan đến việc giao phó các chọn lựa quân sự cho trí tuệ nhân tạo.

Thông qua chủ đề này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đảm nhận bổn phận luân lý phòng ngừa và "đưa ra lời kêu gọi cấp bách tới cộng đồng quốc tế để công đồng này thúc đẩy các thỏa thuận chung có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo, trong bối cảnh mà sự sống con người và sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc đang bị đe dọa."

Năm ngoái, chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới đầu tiên của ngài, "Bình an cho tất cả anh chị em. Hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới", đã vang vọng lại những lời mà Đức Giáo hoàng đã nói ngay trong buổi tối ngài được bầu chọn: "Bình an cho anh chị em (...) Đó là sự bình an của Đức Kitô Phục sinh, một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, đầy khiêm nhường và kiên trì."

Đức Lêô XIV, một triều đại giáo hoàng dưới dấu chỉ về "nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới"

Ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã định hình sứ vụ của mình bằng tầm nhìn về một "nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới", lấy cảm hứng từ Chúa Kitô Phục sinh. Khi đề cập đến các cuộc xung đột tại Ucraina, Sudan và Trung Đông sau buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật 9/8/2026, ngài một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy buông bỏ vũ khí và ưu tiên đối thoại: "Tôi xin tái khẳng định lời kêu gọi cấp bách để luật nhân đạo được tôn trọng và để chấm dứt các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự từ cả hai bên. Chiến tranh chỉ gieo rắc thêm chiến tranh và gây ra những đau thương to lớn. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực này để nhường chỗ cho ngoại giao và đối thoại, để mở đường cho hòa bình."

Đức Giáo hoàng Lêô XIV, với khẩu hiệu kêu gọi sự hiệp nhất (In Illo Uno Unum, "Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta hãy nên Một"), không ngừng kêu gọi hòa bình, dù là trong các chuyến tông du, qua vô số sứ điệp hay trong những giây phút cầu nguyện. Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2026, ngài kêu gọi mọi người hãy "giải giới ngôn từ" và từ bỏ "những lời lẽ xúc phạm, những phán xét vội vàng, thói nói xấu và vu khống." Sau buổi cầu nguyện Mân Côi cầu cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5 năm 2026, Đức Lêô XIV một lần nữa nhấn mạnh sự hoán cải tâm hồn là con đường dẫn đến cam kết tích cực vì hòa bình: "Hòa bình thể hiện qua đôi môi thốt lên những lời hòa giải; nó phản chiếu nơi ánh mắt nhìn thế giới bằng sự dịu hiền và khôn ngoan. Đó mới là sức mạnh đích thực, sức mạnh của sự thật và tình yêu."

Tý Linh

(theo Janvier Yameogo- Vatican News)