Tổng Giám mục thứ 11 của New York, được Đức Lêô XIV bổ nhiệm vào ngày 18/12, đã nhậm chức vào thứ Sáu, ngày 6/2, trong một Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Thánh Patrick. Đức TGM Ronald Hicks, 58 tuổi, kế nhiệm ĐHY Timothy Dolan. Trong bài giảng của mình, Đức Cha đã đặt mình theo bước chân của Đức Lêô XIV và Đức Phanxicô, kêu gọi một Giáo hội đi ra, quan tâm đến những người ở bên lề xã hội và đến sự sống.

Trước sự chứng kiến của hơn 2.000 tín hữu, gần 90 Giám mục, bảy Hồng y, trong đó có sứ thần Tòa Thánh Christophe Pierre, và gần 400 linh mục, Đức cha Ronald Hicks chính thức đảm nhận trách nhiệm mục vụ tại giáo phận New York, nơi có hơn 2,5 triệu dân, một trong những khu vực có mật độ dân cư đông đúc nhất cả nước.
“Một Giáo hội thừa sai, chứ không phải một câu lạc bộ tư nhân”
Ngay sau 2 giờ chiều giờ địa phương, Đức tân Tổng Giám mục của New York, theo nghi thức, đã gõ ba lần vào cửa nhà thờ chính tòa bằng cây gậy giám mục của mình, được người tiền nhiệm chào đón trong một nhà thờ chật kín người, đặc biệt là sự hiện diện của một cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đông đảo. Vả lại, bài đọc I được giao cho một người mồ côi người El Salvador đã di cư đến Chicago. Đức Tổng giám mục Hicks đã người này trong suốt 5 năm thừa sai ở quốc gia nhỏ nhất Trung Mỹ. Trong bài giảng song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Đức tân Tổng Giám mục New York đã phác thảo chương trình mục vụ của mình: xây dựng một Giáo hội thừa sai, "không phải một câu lạc bộ tư nhân," "rao giảng Chúa Kitô một cách rõ ràng và không sợ hãi," "quan tâm đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương," "bảo vệ, tôn trọng và gìn giữ sự sống từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên," "quan tâm đến công trình tạo dựng, xây dựng cầu nối, lắng nghe trong tinh thần hiệp hành, bảo vệ trẻ em, thúc đẩy sự chữa lành cho các nạn nhân bị lạm dụng và tất cả những người đã bị tổn thương bởi Giáo hội."
Tràn đầy lòng biết ơn "với Chúa", Đức cha Ronald Hicks đã cảm ơn toàn thể cộng đồng Giáo hội, bắt đầu từ Đức Hồng y Pierre, sứ thần Tòa Thánh tại Washington, vì sự giúp đỡ của ngài, Đức Hồng y Cupich của Chicago, quê hương của ngài, vì tấm gương và sự đồng hành của ngài, Đức Hồng y Dolan, người tiền nhiệm của ngài ở Manhattan, vì sự nâng đỡ công khai và riêng tư của ngài, cũng như tất cả các anh em giám mục, linh mục, và dân Thiên Chúa.
Thị trưởng người Hồi giáo của New York, ông Zohran Mamdani, người cũng mới nhậm chức, đã chúc mừng Đức Tổng Giám mục trên mạng xã hội X: "Tổng Giám mục Hicks và tôi cùng chia sẻ một cam kết sâu sắc và kiên định đối với phẩm giá của mỗi con người, và tôi vui mừng làm việc với ngài để tạo ra một thành phố công bằng và trắc ẩn hơn, nơi mọi người dân New York đều có thể triển nở."
Một hồ sơ mục vụ tương tự như Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Đức Tổng Giám mục, với khẩu hiệu dòng Phanxicô là "Paz y Bien" (Hòa bình và Thiện hảo trong tiếng Tây Ban Nha), cho đến nay là Giám mục của Joliet, cách Chicago, Illinois một giờ lái xe. Đức Tổng Giám mục Hicks xuất thân từ một gia đình đa văn hóa, giống như Đức Giáo hoàng Lêô XIV, với nguồn gốc Đức, Ireland và Ba Lan. Giống như Đức Giáo hoàng, ngài từng là nhà thừa sai ở Peru, nhưng cũng từng là nhà thừa sai ở Trung Mỹ. Năm 2005, ngài được cử đến El Salvador làm giám đốc khu vực của một hiệp hội từ thiện chăm sóc hàng ngàn trẻ mồ côi ở Mỹ Latinh và vùng Caribe. Tờ Washington Post hôm thứ Bảy đã mô tả ngài là "một Lêô XIV thu nhỏ nói tiếng Tây Ban Nha". Nhiều đồng sự của ngài cho rằng ngài có những phẩm chất lắng nghe, thấu cảm và kín đáo tương tự như Đức Giáo hoàng. Tại Chicago, Đức cha Ronald Hicks lớn lên chỉ cách nhà của Đức Robert Francis Prevost vài tòa nhà, như ngài đã nói với Đài phát thanh Vatican vào tháng 12 năm ngoái.
Tý Linh
(theo Delphine Allaire – Vatican News)
